Xin chào các anh, chị, các bạn.


Em có việc này xin được mọi người tư vấn giúp em:


Em hiện đang yêu một anh sinh năm 81. Người yêu em cao to, ngoại hình khá, công việc đàng hoàng, lương lậu ổn định. Anh hiểu biết, chăm lo cho em chu đáo. Đại khái với em thì anh là người tương đối hoàn thiện, giỏi giang, mạnh mẽ, quyết đoán.


Duy chỉ có là, anh cực kỳ gia trưởng. Tuy anh không cục cằn thô lỗ, không mắng chửi em bao giờ, cũng chưa bao giờ xẵng giọng với em, nhưng anh thường xuyên “chỉ bảo dạy dỗ” em. (thật ra thì cái này em cũng không lấy gì làm phiền, vì anh giỏi hơn nên em sẵn sàng tiếp thu). Nhưng anh tuyên bố thẳng thừng, và không phải chỉ tuyên bố 1 lần, rằng : “em phải tuyệt đối nghe lời anh”. Khi em góp ý là: “em sẽ nghe lời anh, nhưng cái gì đúng thì em mới nghe theo, cái gì sai thì anh phải cho em đóng góp ý kiến chứ” thì anh nói luôn: “cái gì cũng đúng hết, anh đã nói là đúng, không có cái gì sai cả nên em phải tuyệt đối nghe lời anh”. Và thực sự, anh ấy luôn cho là mọi điều anh ý nói, anh ý làm đều là đúng, bất kỳ cuộc tranh luận nào giữa bọn em, phần kết luận luôn là anh ý đúng và em hoặc là sai hoặc là không sai nhưng đòi hỏi cao. Và mỗi khi tranh luận, anh luôn đưa ra lập luận rất chặt chẽ để chứng minh việc làm của mình là đúng, em ngu hơn nên thường cãi không lại.


Anh ấy muốn một gia đình mà: vợ chỉ làm việc gì nhẹ nhàng thôi từ 8h sáng đến 5h chiều, còn lại ở nhà nội trợ, chăm con, giải quyết những việc lặt vặt như mua cái chổi mới, bán cái chậu vỡ, những việc to tát sẽ do chồng quyết và vợ không đóng góp ý kiến hay can thiệp gì cả (tuyệt đối nghe lời mà). Và chắc chắn anh ấy sẽ xây dựng một gia đình kiểu như thế.


Vấn đề em muốn nhờ mọi người tư vấn ở đây là: liệu em có nên tiến tới hôn nhân với anh ý không? Hoặc là có cách nào để anh ý sửa đổi một chút, một chút ít thôi cũng được, cho em có tí tiếng nói được không?


Thực sự em yêu anh ấy nhiều, và rất kính nể anh ấy nữa. Từ lúc yêu nhau anh chăm lo chu đáo, nên em cũng rất sung sướng, chưa phải chịu khổ gì cả, từ vật chất đến tinh thần. Nhưng đấy là vì giữa bọn em chưa có mâu thuẫn nào to tát, và em cảm thấy vẫn nghe lời anh được. Sau này trong cuộc sống gia đình, nhiều khó khăn, mâu thuẫn sẽ lớn hơn, em sợ rằng lúc đó em lại không chịu được nữa, không đủ nhu mì để nghe lời anh. Em cũng sợ rằng bị anh lấn át, rồi đến lúc em lại chỉ như con chó cún trong nhà, cúp đuôi cun cút, không dám làm gì, dù thật ra anh cũng là người khá tâm lý, nhưng em vẫn sợ,


Các bạn đang yêu, các chị, các mẹ đã kết hôn, có ai cũng có người yêu hoặc chồng gia trưởng thì cho em xin ít lời khuyên, em nên làm thế nào bây giờ ạ?


Em cảm ơn mọi người nhiều.