[Cần tư vấn] Anh chàng này có định nghiêm túc với em không ạ?
Hi các chị,
Em có chuyện rất muốn mọi người tư vấn giúp em, hôm nay mượn được nick của bà chị nên vào hỏi mọi người. Tình hình là qua mạng zalo e có quen 1 người hơn em 6 tuổi, nói chuyện rất hợp gu với em. Em quen a ấy được 5 ngày thì hẹn gặp, có khá nhiều thiện cảm. Sau lần gặp đàu tiên, anh ấy khen em xinh hơn trong ảnh, a ấy rất thích vẻ xinh và duyên của em:)). Đi chơi anh ấy kể rất nhiều về sở thích, công việc, gia đình, đặc biệt là người yêu cũ làm em có cảm giác rất thân thiện, như là quen lâu lắm rồi ý:). Gặp đến lần thứ 2 thì a muốn cầm tay và ôm, a ôm rất chặt (tuy không sờ mó j cả nhưng e hơi sợ). Cho đến hôm qua là biết nhau được 15 ngày và gặp nhau lần thứ 3 thì anh đã hôn vào cổ và má em, e đã tát cho 2 cái (rất tiếc là e ko tát mạnh hơn) :| Anh nói chuyện rất nhẹ nhàng và nói nhiều, có cảm giác rất thật, kể cả những khó khăn về công việc. Em hay nói với anh, là e tuy dễ thích nhưng rất khó yêu, e ko muốn nhanh quá vì đến dễ đi dễ. Anh đồng ý và nói rằng a cảm thấy thích thì a mới tán, và hợp mới tiến xa. A nói thích em nhưng hơi lạ là a chỉ nhắn tin vào buổi sáng và tầm 5h chiều khi e đi làm về, ngoài ra buổi tối lên mạng zalo nói chuyện, ko bao h gọi. E nghĩ hay vì a đang khó khăn tài chính nên ko gọi cho em? :|. Thực sự e có cảm tình với anh này, nhưng thấy mọi chuyện có gì đó ko ổn. FB của anh em có, có rất nhiều các cô gái chủ yếu là sinh viên là friend và điều đặc biệt là họ comment có vẻ rất quý a ấy (hầu như e nào cũng gọi huynh và hay nhờ vả - tính anh nhiệt tình và dễ mến). Theo mọi người, làm sao để biết anh ta có thực sự thích mình? Em có nên tiếp tục mối quan hệ này?