E xin mọi người cho em lời khuyên để vượt qua giai đoạn này...


Em quen anh ấy trong lớp hoc anh văn đã 2 năm qua,anh hơn em 6 tuổi,trước đây e biết là anh và bạn gái cũ đã chia tay khoảng 5 năm do chị ấy theo gia đình sang Mỹ định cư.


Thời gian đầu tình yêu rất hạnh phúc,e và anh ấy cảm thấy rất hợp nhau,cùng nhau nghĩ về tương lai hạnh phúc,còn dự định kết hôn.


Trong công ty chổ em làm có 1 anh thích em,e cũng nói rõ cho công ty và anh đó cũng biết e có ng iu từ trước rồi nhưng lại nhắn tin nói thích em và cứ nhắn tin hoài,nói kiểu cho người yêu em ghen,mặc dù e có nói rất rõ ràng ko đẩy đưa qua lại gì cả,vì e rất thương người yêu nên ko muốn gây hiểu lầm vì tính a ấy rất đa nghi,nên làm anh ko tin em,giải thích cũng vậy.Sau đó cái anh trong công ty đó nghĩ làm về quê nên mọi chuyện mới qua.Nhưng dần anh bộc lộ tính gia trưởng,e ít được đi chơi bạn bè,em còn trẻ nên cũng thích đi chơi với bạn bè thoải mái nhưng điều đó làm anh ko vui,vì thương anh nên em rất hạn chế,bạn bè chỉ hỏi thăm nhau qua điện thoại,ko đi chơi nữa.Anh hay kiểm tra điện thoại e,facebook,zalo,viber xem e nhắn tin hay nói chuyện với ai,anh hay hỏi chuyện e vs người yêu cũ tại sao chia tay và ai nói ra trước,em cảm thấy vấn đề đó không cần thiết vì đã chia tay lâu rồi,nên chỉ nói là hết tình cảm chia tay ko ai nói với ai điều gì hết,sự thật là vậy.nhưng 1 ngày a vào facebook của bạn em thì ko biết thông tin ở đâu mà anh nói là do anh kia chia tay em,em còn van xin,e nói thật ko có chuyện đó đâu,nhưng anh ko tin em và muốn hãy xa nhau 1 thời gian vì anh ko có lòng tin với em.e đã khóc rất nhiều nhưng rồi cũng đồng ý xa nhau 1 thời gian.Được 1 tuần sau Anh nói sẽ không nhắc gì đến quá khứ nữa,nghĩ đến hiện tại và tương lai thôi,nhưng tính anh đã như vậy,k thay đổi gì cả,e dần k nói chuyện với bạn bè,không nhắn tin j cả,đi làm rồi đi về thôi.Nhiều lúc e thấy rất buồn,khóc thật nhiều,chúng em cãi nhau nhiều hơn,nhưng rồi luôn bỏ qua tất cả rất nhiều lần,nhưng tình yêu này nó làm e thấy gò bó,mệt mõi nhưng e cố chịu vì rất thương anh,e cũng k dám tâm sự với bạn bè nhiều,chỉ bạn thân nhất của e mới hiểu thôi.em sợ anh biết được sẽ ko vui,e cố gắng k làm những gì a ko thích,nhưng a rất đa nghi nhiều lúc em chỉ cần đi ra ngoài mua đồ không gọi được cho e thì a sẽ nghĩ em đi đâu,đi chơi hay gì đó.e phải giải thích rất mệt mõi,và em đã kiên trì được hơn 1 năm rưỡi thì e vô tình biết được a hay dùng skype và e biết được mật khẩu của anh do anh lưu vào ghi chú bên Ipad,e vào đọc thì thấy a vẫn hay nhắn tin qua lại với người iu cũ rất thường xuyên,e đã nói anh thì a nói họ chỉ là bạn thôi,a hứa ko liên lạc nữa.Chúng e trở lại vui vẻ với nhau,còn a thì nghĩ chắc em xem lén điện thoại của anh nên ko có đổi pass.Vì tin người yêu nên e ko vào nick skype của anh để kiểm tra nữa.Thời gian cứ trôi qua,có cãi nhau r cũng có giảng hoà nhưng e cảm thấy a k còn yêu e như lúc đầu nữa,mọi thứ nhạt nhoà hơn,a nói là vì a k tin tưởng e,vì vậy e càng đối xử vs a tốt hơn,tạo lòng tin với a,e k di chơi bạn bè,đi làm rồi về nhà ngay,k đi đâu cả.Nhưng rồi 1 ngày có 1 anh bạn nhắn tin facebook cho em hỏi thăm thôi,có nói chuyện công việc thôi,nhưng anh k tin em,và nói những lời rất khó nghe,a nói bản chất e là như vậy và a quyết định chia tay em,a nói những ngày qua anh thấy rất nhức đầu nhưng giờ mọi chuyện đã được giải quyết,anh nói hết tháng sau anh sẽ về quê chứ k ở lại sg nữa,e đã rất buồn khóc rất nhiều vì e với anh bạn kia k có gì cả nhưng a k tin em.rồi sáng hôm sau em vào skype của anh thì em bàng hoàng thấy a chat với người kia về thủ tục kết hôn để anh đi mỹ với chị đó,họ đã tính với nhau từ lâu rồi,anh chuẩn bị có passport có lẽ chỉ chờ ngày đi thôi,e đã khóc rất nhiều,có lẽ anh nghỉ việc về quê để chờ ngày đi,em hoàn toàn k biết gì hết.khi em hỏi anh thì anh nói,e biết rồi e cứ nghĩ vậy cũng tốt,anh dự định qua đó 3,5 năm r sẽ rước em qua nhưng k ngờ e nói chuyện lại với bồ cũ nên cũng may anh ta nhận ra sớm để không sẽ hỏng chuyện anh ta tính,anh ta nói khi làm điều gì a ta đều không muốn nói trước,kể cả việc đi mỹ cũng k nói với em,nếu em thương anh ta thì e hãy tìm cách sang Mỹ đi,coi như cơ hội cuối cùng của em,mỗi ngày anh ta sẽ check mail nếu e đến được Mỹ thì e vs a ta sẽ bắt đầu lại,bỏ qua hết tất cả.Anh ta nói nếu e thương a ta thì hãy chứng minh bằng cách qua Mỹ đi.Nhưng gia đinh e ở quê rất bình thường,e làm sao qua Mỹ được chứ.E từng nhớ có 1 lần vào tháng 5/2015 lúc đó tụi em đi du lịch Đà lạt a đã nói nếu a phải đi mỹ thì e có đi theo a ko,lúc đó e chỉ nói ở Việt Nam vui mà có gia đình ba mẹ,tại sao lai sang Mỹ,a k nói gì cả.nhìu lần sau e có hỏi nhưng a nói a k đi đâu,qua Mỹ cực hơn.Nhưng bây anh nói qua mỹ tốt hơn,tôi bắt buộc phải qua mỹ,nếu e thương tôi thì e tìm cách sang mỹ đi.em đã rất buồn,hiện tại anh chỉ chờ ngày đi thôi,e thật sự rất đau khổ.