Cho mình tâm sự đôi dòng.


Cách đây 4 năm, đúng vào giờ khắc này, vì bồng bột và ích kỉ cá nhân. Mình đã làm tổn thuơng ng mình iu và họ chia tay mình.


Sau hơn 1 năm cân bằng lại, mình có nguời yêu mới và quen đuợc 2 năm rồi.


Nhưng lại đúng giờ khắc này, cũng chỉ vì mình cảm thấy mình và họ đã thay đổi, đã có những khoảng cách mà mình đã gửi email chia tay họ.


Sau lời email đó, mình cảm thấy ân hận, vì thật sự mình cũng chỉ đang ích kỉ cho mình. Chính vì vậy, mình đã xuống nuớc...năn nỉ họ.


Lần 1, mình gọi, họ bảo mình còn bồng bột quá, sẽ nói chuyện mình sau.


Lần 2, mình nhắn tin khoe mẻ bánh trung thu vừa làm, họ không còn gọi mình là Anh - Em nữa. Mà gọi bằng tên của mình và họ.


Mình gọi họ 3 lần, họ đều từ chối nghe.


Chỉ nhắn tin, A ơi ( A là tên mình), cho B ( B là tên họ) xin đuợc bình yên đến hết tuần này. Bữa giờ đang bình yên lắm!


Mình thật sự đã biết nhận lỗi, nhưng không biết họ đang nghĩ gì và mình cần phải làm gì?


Cách đây 1 tuần mình và họ vẫn bình thuờng. Chỉ vì mình không hiểu họ đang bị áp lực về công việc mà...


Có phải vì chút bồng bột cá nhân mà mình lại lặp lại bài cũ chăng?


Thật sự đang buồn và cần nguời tư vấn!