Em muốn nhận được sự tư vấn của các anh chị và các bạn về chuyện của em! Mong là mọi người chịu khó đọc chút :(


Em và cô ấy quen và yêu nhau được nửa năm thì em nói chia tay cô ấy. Đến bây giờ em vẫn rất hối hận vì đã làm thế. Em là mối tình đầu của cô ấy nên thời gian ấy cố ấy rất tuyệt vọng và đau khổ.


Trước khi yêu em cô ấy yêu đơn phương một người 3 năm mà không dám nói, khi biết người ấy có bạn gái cô ấy đau khổ và khóc rất nhiều ( em được nghe cô ấy và bạn thân cô ấy kể lại, sau này tìm hiểu thì đúng là như vậy). Khoảng 1 năm trước khi yêu em thì thời gian đó cô ấy chat và nhắn tin với người đó rất nhiều. Nhưng người đó chỉ coi cô ấy là em gái.


Thời gian mới chia tay xong cô ấy liên lạc lại với người đó và tâm sự hết. Khoảng 2 tháng sau e nhận lỗi với cô ấy và mong muốn quay lại. Mất 3 tháng thì cô ấy đồng ý quay lại với em. Em biết cô ấy liên lạc với người kia thì nói cô ấy em không muốn nhưng cô ấy giấu em và em bỏ qua 3 lần cho cô ấy rồi. Facebook cô ấy cũng hứa chặn k quan tâm đến người đó nữa nhưng hôm nọ em phát hiện ra cô ấy mượn fb bạn và theo dõi stt của người đó. Em biết chuyện thì cô ấy xin lỗi nói là coi người ấy như anh như một người mà cô ấy thần tượng. Em nói chia tay cô ấy níu và em lại bỏ qua.


Nhưng từ khi quay lại cô ấy chưa bh nói yêu em. Có nói nhớ em nhưng cũng là em hỏi hoặc em nói trước rồi cô ấy cũng nói lại khi vui. Hàng ngày bh k gọi điện nt quan tâm như trước. E thấy cô ấy vô tâm thờ ơ với mọi chuyện. CŨng khó chịu khi em nhắc đến kỉ niệm cũ 2 đứa. Hay giận dỗi vô cớ và mỗi khi thế cô ấy lại nói chuyện thái độ làm em rất khó chịu. K chửi láo hay xúc phạm nhưng nt kiểu cụt lủn hoặc là lâu mới thấy trả lời. Nhưng gặp nhau cô ấy vẫn cho em gần gũi vui vẻ. Em cũng không hiểu nổi cô ấy nghĩ gì nữa


Đến hôm nay lại giận dỗi như vậy em cũng khó chịu và nói em như thế hay e muốn mình chia tay. Cô ấy nói Tùy. rồi nói chuyện rất khó nghe. Lần nào cô ấy cũng chỉ nói tùy.


Em muốn anh chị tư vấn cho em:


- Liệu có phải cô ấy chỉ cần em như một người quan tâm bên cạnh còn cô ấy vẫn yêu người kia?


- Không muốn chia tay thì sao cô ấy cứ vô tâm lạnh nhạt thờ ơ kiểu ấy dù gặp nhau vẫn cho em gần gũi, cô ấy thì tỏ ra không thoải mái lắm.


Em cảm ơn anh chị rất nhiều