Em là con trai , mong đựơc mọi ngừơi tư vấn , chuyện là em và cô ấy đã quen nhau được 6 năm ( bắt đầu từ năm học lớp 12) ,em thì nhà khó khăn ,cô ấy thì nhà giàu , em thì tốt nghiệp PT xong là ra làm công nhân ,còn cô ấy học ĐH , suốt 6 năm em và cô ấy dành tình cảm cho nhau rất nhiều , chúng em còn bàn chuyện đám cưới sau này nữa . Thế nhưng rồi sau khi cô ấy ra trừơng rồi vào làm ở một cty lớn , cô ấy dần thay đổi ,trửơng thành hơn ,có nhiều lý tưởng hơn , qua tâm sự em biết cô ấy muốn thành công trong sự nghiệp ,muốn thành đạt hơn .Vì vậy em cũng cố gắng vì cô ấy làm việc chăm chỉ hơn để xứng với cô ấy. Cứ thế cho đến gần đây em biết rằng một ngừơi bạn thân ở ĐH rất yêu cô ấy ,theo đuổi cô ấy đã nhiều năm nhưng cô ấy nói chỉ làm bạn , rồi tình cờ cách đây vài ngày em đọc được nhật kí of cô ây và biết rằng cô ấy thích anh chàng kia nhưng vì em nên từ chối anh ta , anh ta học giỏi , đẹp và giàu hơn em . Sau nhiu ngày suy nghĩ thì em tính sẽ nói chia tay trước rằng em không yêu cô ấy nữa dù em rất yêu cô ấy .em có nên làm vậy không .