Em chào các anh chị.

Em sinh năm 2002

Chuyện là em là con gái và là gái thẳng từ đó giờ . Em có thể khẳng định mình là gái thẳng 100% . Nhưng khi gặp em ấy người mà làm em rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên và ngạc nhiên hơn em ấy lại là con gái . Em ấy lại nhỏ hơn em 2 tuổi lúc đầu em chỉ nghĩ đó là sự yêu thích tại vì trong mắt em em ấy rất dễ thương . Nhưng sự rung động đó lại chuyển thành là em thích em ấy rất nhiều đến nổi mà không kiểm soát được . Em nghĩ chẳng lẽ mình thích con gái nhưng cảm giác rung động khi thích một người cùng giới thì chỉ có em ấy cho em được cảm giác đó .Em lấy hết can đảm để inb tỏ tình và câu trả lời thường tình là em ấy đã có crush rồi và em ấy là gái thẳng . Em nghe thì buồn thật nhưng mà lại quyết tâm vì đây là lần đầu mìn thích con gái và cũng duy nhất có em ấy nên không dễ từ bỏ được . Em inb nói muốn làm bạn và ngày ngày nhắn với em ấy nhiều hơn . Đến nay cũng gần 4 tháng em và em ấy nhắn tin với nhau .Lúc đầu mỗi ngày nói chuyện em với em ấy hợp sở thích và tính cách lắm ạ và em luôn bài tỏ mình rất thích em ấy và luôn nói với nhiều kiểu khác nhau . Dần dần em và em ấy tự nhiên hơn và chia sẻ nhiều thứ hơn và nói chuyện với nhau rất là vui vẽ . Khi thân hơn 1 chút thì em ấy mới nói lúc đầu em nói có crush là nối dối thui tại lúc đó em nói vậy để chị từ bỏ . Em ấy nói chuyện thân hơn với em và trong cuộc hội thoại cũng chủ động chia sẻ chuyện của em ấy cho em nghe hơn . Những câu thả thích hay nói thích em ấy , thì em ấy để ý hơn 1 chút , có lúc em ấy khuyên là em nên thích ai khác đi vì em ấy sợ em thiệt với lại em không thích con gái đâu . Em ấy nói sợ làm người khác tổn thương nên là đừng thích em ấy nữa . Em vẫn quyết tâm . Nhưng dạo này nhưng lần rep inb không còn nữa .

Em nghĩ rằng mình có nên cố gắng nữa không hay là từ bỏ.