Em mới quen cô bạn, tuy mới quen nhưng hai người rất cởi mở tâm sự.Cô ấy tâm sự với e rất nhiều về mối tình mà cô ấy đang theo đuổi.
Tình hình là bạn em(em cũng kết em nó lắm rồi!) yêu một anh chàng tài xế(đây là mối tình dầu của cô ấy), anh ta có một gia đình và một đứa con nhưng hôn nhân đã đổ vỡ. cô ấy nói là yêu anh ta nhiều lắm và nói rằng thà chết chứ không lấy ai ngoài anh ta. Cô ấy quen anh ta trước khi a ta lấy vợ, Hồi đó, a ta có ngỏ lời yêu mà cô ấy không chấp nhận và còn tánh né bằng cách đi làm ăn xa. Rồi anh ta lập gia đình và đổ vỡ. Khoảng 1 năm nay 2 người có gặp nhau lén lút và a ta lại tỏ tình muốn cô bạn em làm gia đình mới của hắn. Cô ấy đồng ý nhưng bị gia đình ngăn cản (làm lẽ mà).
Em cũng thấy rất mến cô ấy dù đứa chỉ gặp nhau vài lần,em và gia đình cô ấy khuyên cô ta nên bỏ ý đinh kết hôn với anh chàng đó nhưng không biết khuyên thế nào.
Mong ACE cho em lời khuyên. Nói thật là em cũng có tình cảm với cô ấy!