Cần Sự Giúp Đỡ( Rất mong mọi người đọc và cho e lời khuyên)
Chào tất cả các ace trong diễn đàn. Em xin giới thiệu sơ qua về mình. E là con trai, năm nay 28t. Cũng đã trải qua một vài mối tình, mà lân này thực sự e rất đau khổ, giờ e cũng chưa biết làm gì, ngồi lang thang và đọc cũng khá nhiều tâm sự. Nhưng e vẫn chưa tìm được ra cách giải quyết cho riêng minh. Nên e rất mong được sự giúp đỡ của mọi người, hãy cho e một lời khuyên để e tìm được lối đi cho riêng mình. E không phải là người hay tâm sự trên diễn đàn và cũng chẳng hay comment trong diễn đàn. E văn thơ không tốt nên mong a chị bỏ quá cho nhé.
E và cô ấy quen nhau cũng được gần 4 năm rồi, Ngày trước 2 đứa yêu nhau rồi lại chia tay rồi lại yêu, cũng 3 lần.Dù xa nhau nhưng 2 đứa vẫn nói với nhau là làm bạn. Và thi thoảng e cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm cô ấy. Còn cô ấy thì cũng ít, khi nào muốn đi chơi hay cần việc gì thì gọi điện cho e. Và 2 đứa vẫn đi chơi. Mà có một điều e cũng không lý giải được làm sao. Là cũng đã 3 năm rồi, từ ngày chia tay cô ấy e cũng chẳng quen người con gái nào khác. Và cô ấy cũng nói với e như thế. Trước đây khi còn yêu nhau, mỗi khi đi chơi hay đi nhậu cô ấy cũng đòi đi theo. Và e cũng vui vẻ chở đi chơi. Gần đây cô ấy chuyển chỗ làm cách xa 30km, cô ấy cùng với bạn mở trường mầm non nhỏ nhỏ nhận trong giữ trẻ. Rồi 2 đứa cũng ít gặp nhau hay nt gọi điện gì. Rồi cách đây khoảng 1 tháng, chuyện làm ăn của cô ấy không được suôn sẻ, do 2 người làm ăn chung không rõ ràng nên cô ấy nói ra làm riêng và muốn buôn bán chư không muốn làm nghề cũ nữa, và nhờ e tư vấn. E cũng đồng ý dù rằng mình cũng chỉ biết sơ sơ về kinh doanh thôi. E khuyên cô ấy nên lên thành phố để làm ăn buôn bán thì mới được. Nhưng cô ấy không nghe, cứ muốn làm ăn ở ngoại ô, và nỏi rằng: e không thích bon chen. Mặc dù e đã khuyên thế nào cũng k nghe. Nên e cứ để cho cô ấy làm, coi như bỏ tiền ra để học hỏi. E cũng k giúp gì nhiều cho cô ấy vì thời gian này e cũng rất khó khăn về tài chính vì công việc không được suôn sẻ nên e nghỉ làm và đi học tiếp bằng 2. E chỉ xuống dọn dẹp nhà cửa cho cô ấy và phụ giúp một chút trong công việc.
Trong thời gian còn làm giữ trẻ thì cô ấy có quen 1 người đàn ông nhưng kém cô ấy 2 tuổi có đến gửu con chỗ cô ấy, 2 người nhận nhau làm anh em kết nghĩa( cái này là cô ấy nói với e thế ). Nhưng ngặt nỗi là gia đình người đàn ông đó cơm không lành canh không ngọt, 2 vợ chồng đã không nói chuyện với nhau trong 8 tháng. Và thi thoảng cô ấy có đi uống cafe với người đàn ông đó. Rồi cô vợ biết chuyện 2 người quen nhau, mặc dù cô ấy đã nói với người đó là anh cứ về nói với chị ấy e là e gái anh( cái này cô ấy nói với e) , nhưng người đó k nói với vợ. Và cô vợ anh ta mới gọi bố đẻ anh ta xuống nói mọi chuyện, và ông bố có gọi điện cho cô ấy nói là muốn gặp cô ấy để nói rõ mọi chuyện. Cô ấy sợ nên hôm đó có nhờ e tư vấn( 2 đứa đi chơi với nhau thì ông ấy gọi). Và e khuyên cô ấy cứ đến gặp, cô ấy sợ và muốn e đi cùng, và e cũng đến nói chuyện với nhà người ta. Bố anh ta cũng hiểu sự việc, nên nói là nếu 2 đứa k có chuyện gì thì không sao cả, coi như là đây là sự hiểu lầm, rồi xin lỗi 2 đứa e. Nhưng lúc 2 đứa ra về thì anh chồng kia cũng đi không ở nhà. Thế là cô vợ nghi ngờ và gọi điện cho cô ấy, lúc đó 2 đứa e đang đi chơi, e chở cô ấy về nhà. Trên đường về thì gặp anh ta đang đứng chờ cô ấy ở quán cafe 2 người và bạn bè hay ngồi, cô ấy nói e tránh mặt anh ta. Thế là e chở cô ấy về nhà và nói cô ấy cứ đóng cửa ngủ. Nhưng không ngờ lúc e về thì vợ anh ta kéo vài người nữa đến và gặp cô ấy nói cô ấy dấu chồng cô ta ở đâu. Cô ấy sợ quá nên sang bạn ngủ, vì lúc đó e về nhà rồi. Em đã khuyên cô ấy là nên chuyển lên thành phố, càng xa gia đình nhà kia càng tốt. Nhưng cô ấy k nghe, vẫn muốn làm ăn ở cái ngoại ô đó. Rồi sáng hôm sau e lại xuống và 2 đứa đi thuê nhà cho cô ấy làm ăn ở cách chỗ cũ 6km. Dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ cũng mất 2 ngày thì mở hàng. Rồi e về nhà e. Cô ấy ở đó. Thực sự thì lúc đó đầu óc e cũng hoang mang, vì tình cảm e dành cho cô ấy thì vẫn còn, nhưng khi vào công việc thì e thấy 2 đứa khác nhau nhiều nên đêm nằm ở đó mà e cứ suy nghĩ. Nhưng e không nỡ rời xa cô ấy trong lúc cô ấy đang khó khăn. ( lát e sẽ nói thêm về sự khác nhau này). E chờ 2 ngày khi e gái cô ấy lên phụ cô ấy thì e nhắn tin nói với cô ấy là mình xa nhau e nhé. Cô ấy nói là anh đã nói với e điều này 2 lần rồi. Và giờ e coi a như bạn. Từ trước tới giờ anh muốn đến thì anh đến, anh muốn đi thì anh đi. E đâu có tiếng nói gì đâu. Và giờ thì anh muốn làm gì thì làm. E chỉ nói với cô ấy là giờ anh còn thất nghiệp, chưa lo cho e được. 2 đứa giờ cũng không còn nhỏ, anh muốn ổn định, anh cần 1 động lực từ e để anh có thể vững vàng hơn trong cuộc sống sau này. e hỏi cô ấy là: e còn tình cảm với a không. E cứ suy nghĩ rồi sáng mai nói cho a cũng được. Sáng hôm sau cô ấy nói là e còn thương a nhiều lắm. 2 đứa im lặng vài ngày, rồi xuống chỗ cô ấy. Nhưng cô ấy lại ở gần chỗ e, nói là lát gặp mà e về nhà gọi điện cho cô ấy thì cô ấy nói là e đang bận có gì lát e gọi lại cho a. Rồi về nhà cô ấy cũng chẳng gọi, sáng hôm sau gọi cho e nhờ e đi giao hàng cùng cô ấy. E không ngờ rằng cô ấy vẫn liên lạc với anh chàng kia, và anh chàng kia còn cho cô ta 2 triệu ( cô ấy nói là anh ta nhờ bạn a ta chuyển cho e). E đã khuyên cô ấy nên tránh xa gia đình nhà người ta ra. và nói là e nên đón nhận lòng tốt của người khác có chọn lọc, vì ở đời có nhiều người tốt nhưng không phải ai cũng tốt với mình 1 cách thật lòng đâu.
Rồi cũng đến sinh nhật e. E nói khéo là e đi công việc gia đình để xem cô ấy có nhớ sinh nhật e k. mà e chờ cả ngày cô ấy cũng không nhớ. Cô ấy chỉ gọi điện cho e nhờ e đi giao hàng cùng cô ấy( cô ấy không rành đường), nhưng e không đi, e muốn chờ tới tối xem sao. Nhưng cũng k thấy cô ấy nt hay gọi điện gì cả. 10h tối e chỉ nt cho cô ấy 1 câu là nay sinh nhật a mà buồn quá. Sáng hôm sau cô ấy nt lại là: e xin lỗi, công việc lu bu quá nên e nhớ. Rồi bảo là sáng nay e đi lấy hàng, e chạy qua chỗ a nhé. E nói là e không cần phải qua đâu, 2 đứa kết thúc đi. Sn a mà e k nhớ mà e nói là e còn thương anh nhiều lắm. Trong khi sinh nhật cô ấy năm nào e cũng nt gọi điện về cho cô ấy, Về sau ngày sinh nhật cô ấy thì e dẫn đi ăn uống. E k mua quà, vì tính e có lẽ hơi thực dụng
Rồi 2 đứa xa nhau. Nhưng lòng e vẫn muốn mình cảm hóa được cô ấy vì nhiều lý do. Rồi e làm cho cô ấy 1 trang web để bán hàng trên mạng, Khi người ta gọi đến cho cô ấy thì cô ấy mới biết là e làm. ( cô ấy không biết gì về cntt.).
Rồi cũng hết 1 tháng ở dưới đó không làm ăn được gì, mà phải chạy xa để giao hàng nên cô ấy nhờ e xuống chuyển nhà cho cô ấy lên thành phố. Nhưng hôm đến chuyển nhà thì gặp một anh chàng khác đến chuyển nhà cho cô ấy. Tính e thì không bao giờ e hỏi thăm kỹ lưỡng về những mối quan hệ của cô ấy, và cũng k biểu hiện khi có bạn cô ấy. Cô ấy nói thế nào thì e biết thế. Em vẫn vui vẻ. Tối đó đi ăn uống thì có 4 người, 1 nữ và 3 nam, trong đó có 1 ông anh họ của cô ấy. Mọi người ăn uống nói chuyện rồi ra về. Khi tính tiền thì cô ấy cứ đòi trả tiền vì nói là nay mọi người giúp đỡ e nên e mời, trong khi lấy bóp của anh chàng kia trả tiền. Cô ấy ngồi sau xe ông anh họ. thì e về nhà cô ấy lấy đồ vì e mang máy tính xuống chỉ cho cô ấy cách quản lý trang web, cũng như face để làm ăn trên mạng. Mà anh chàng kia cũng theo về, e đã nghi ngờ
Và hôm sau thì cô ấy đi lấy hàng thì kêu e ra chở hàng về cho cô ấy. Chiều thì lại thấy a chàng kia đến chơi. 3 đứa vẫn vui vẻ với nhau, một phần là anh chàng kia cùng làm xây dựng như e. Anh ta đi xe đẹp có nhà ở ngoại ô, gần chỗ cô ấy ở. Lúc đó thì e càng nghi ngờ. Lúc chiều tối thì cô ấy nói anh chàng kia chở cô ấy đi chợ mua đồ về nấu ăn. Và ở nhà e đã mở đt của cô ấy để đọc tin nhắn( đây là lần đầu tiên e đọc tin nhắn của bạn gái, máy cô ấy có pass nhưng cô ấy vẫn cho e).
E không ngờ được những tin nhắn tình tứ từ cô ấy với người kia gọi nhau là vợ chồng lại còn hỏi anh tính bao giờ cưới này kia. E lúc đó suy sụp. E đọc lại những mẫu đối thoại đó vài lần. Nhưng 2 người về e vẫn tỏ ra bình thường. vẫn ăn cơm ở đó. Tối đó e đi về thì cô ấy cũng nhờ anh kia đi giao hàng cùng( k nhờ e vì e cũng nói với cô ấy là e có việc). Nhưng e đã âm thầm theo 2 người để khẳng định xem là tin nhắn đó có đúng k. Và đầu óc e quay cuồng khi thấy 2 người tình tứ với nhau, cô ấy ôm anh ta.
Rồi hôm sau, cô ấy nhờ e đi giao hàng cho cô ấy vì ở gần chỗ e. E vẫn đi. Sau khi giao hàng xong, e gọi cô ấy nói là e muốn nói chuyện riêng. và cô ấy chạy lên chỗ e, một phần cũng vì đi giao hàng. Cô ấy ngồi quán nước đợi e. Nhưng e k muốn ồn ào nên đã dẫn cô ấy ra công viên. E trả hết tiền và mọi thứ cho cô ấy. và hỏi cô ấy.
Là e và Tý (tên anh kia) yêu nhau à.
Cô ấy nói là: e mệt anh quá. E và anh ấy chẳng có chuyện gì với nhau cả, a k tin e có thể gọi điện nói chuyện trực tiếp cho a nghe.
Em nói là : E không cần phải gọi điện cho ai hết. A xin lỗi e, lần đầu tiên a đọc tin nhắn trong điện thoại của e. A thấy 2 người xưng hô tình cảm và còn hẹn ngày cưới. E đừng mang anh ra làm trò đùa. Nếu k thể quay lại với nhau thì chấm dứt đi.
Cô ấy nói là : E tính vui vẻ, nên với ai e cũng muốn chọc người ta cho vui thôi chứ anh mà nghi ngờ e thì a còn nghi ngờ nhiều lắm vì e xưng hô như thế với nhiều người. E k mang anh ra làm trò đùa.
E nói tiếp : Tối đó anh đã nhìn thấy e và tý tình cảm với nhau, và e ôm tý.
Cô ấy nói là : Nếu anh muốn chấm dứt thì chấm dứt đi. E không phải là loại người này kia để a vài ngày lại nói e thế này, nói e thế kia. và đứng dậy đi về.
Em cũng đứng dậy và nói: Em nên xem lại e, nên thay đổi cách sống của e, nếu không sau này e sẽ hối hận đó.
Cô ấy nói là : Cuộc sống của e e tự lo, anh không phải lo, e cũng k muốn anh phải dậy khôn e. Rồi 2 đứa đi về
Thực sự đêm hôm trước e không ngủ, trưa hôm sau e còn phải đi thi nữa thế là k ngủ luôn. đến nổi đến nhà bạn nhậu mà uống vài lon đã nằm ngủ luôn. Lúc bạn gọi dậy về mới về vì nó ở với người yêu nó
Đêm trước e đã suy nghĩ nhiều, và e xác định rằng nếu cô ấy nhận yêu anh kia thì e sẽ chúc phúc cho cô ấy và cho cô ấy nhưng gì e đã làm cho cô ấy để cô ấy kinh doanh.
Và tối đó không hiểu sao e lại nt cho cô ấy và nói rằng: Sao e lại phũ phàng với a thế, sao một lúc e lại ôm 2 người thế. E phũ phàng với anh anh sẽ phũ phàng với e. Và e đổi pass tất cả, những cái mà e đã làm cho cô ấy.
Cô ấy nt lại : Hôm nay vì chuyện này mà e bị té xe, giờ chân tay sưng vù lên, anh đã vui chưa. mai e phải nhờ người đi lấy hàng này
E k nt lại. E suy nghĩ mãi rồi lấy xe chạy xuống chỗ cô ấy. e gọi điện cho cô ấy. và cô ấy ra mở cổng, vào nhà 2 vào nhà nói chuyện.
Cô ấy hỏi e xuống làm gì. E nói là anh xuống thăm e xem e bị té thế nào. Rồi cô ấy nói là : Trước kia e đã yêu anh, đã trao cho a tất cả, rồi sau đó anh đã đá e. E đã tha thứ cho a 2 lần, mà anh vẫn đá e như đá 1 quả bóng vậy.
Em xin lỗi cô ấy, và nói rằng: A cũng đang làm mọi thứ để e tha thứ cho a. A muốn bù đắp lại cho e. Nhưng e có biết a đau thế nào ko? e vẫn gọi cho anh khi mà e vẫn ôm người khác.
Cô ấy nói : E không bắt cá 2 tay. Vì anh mà giờ e như thế này. E hận đàn ông. E muốn làm cho họ yêu e, rồi e sẽ đá họ như 1 quả bóng.
E nói với cô ấy là : E đừng sống vì lòng hận thù, sẽ làm cho mọi thứ đi xa tầm kiểm soát của mình.
Rồi e nói với cô ấy. E có dám tin a một lần nữa k.
Cô ấy nói là khi nào anh đủ bản lĩnh thì a hãy nói với e câu đó.
E nói là: A giờ chưa có thể lo cho e cuộc sống tốt đẹp, anh muốn cuối năm anh học xong rồi sẽ tìm được 1 công việc tốt hơn thì lúc đó a sẽ có thể lo cho e được nhiêu hơn. Và a muốn e là động lực để cho a phấn đấu.
Cô ấy k nói gì, và e ôm cô ấy.
Rồi cô ấy đẩy e ra, và nói là: e giờ không còn tình cảm cho anh nữa. anh hãy về đi.
E nói là : e hãy nhìn thằng vào mắt anh và nói đi.
Cô ấy nói : nếu sau này có yêu ai thì đừng làm người ta tổn thương như e, đừng đá người ta như 1 quả bóng nữa.
E cũng chẳng biết nói gì, ngồi nhìn cô ấy một lúc rồi e kêu cô ấy ra mở cửa cho e về.
Ra cổng e chỉ nhìn cô ấy, khi cô ấy vào phòng đóng cửa thì e cũng đi về.
Thực sự thì e đã suy nghĩ nhiều. 2 ngày nay e cũng k nt gọi điện gì cho cô ấy. Trong lòng e giờ nửa muốn quay lại, nửa không muốn.
E không muốn vì :
thứ nhất: 2 đứa khác nhau về phong tục tập quán, vì 2 đứa ở 2 miền khác nhau, e ở miền bắc, còn cô ấy ở miền nam. Nhưng cái này không quan trọng với e lắm
Thứ 2 : gia đình cô ấy cũng nhiều chuyện phiền phức, bố mẹ mới ly hôn. anh e thì ít gặp nhau, cô ấy ít về nhà ăn tết toàn về ngoại ở miền tây ăn tết hoặc ăn tết ở sg. e khuyên cô ấy về nhưng cô ấy kêu chán k muốn về nhà nhìn bố suốt ngày rằn vặt đánh đâp mẹ
Thứ 3: Gia đình e cũng chưa chắc đã đồng ý vì thực ra cô ấy cũng mới học hết lớp 9 rồi đi học lớp bảo mẫu rổi ra mở trường mầm non. Mẹ e thì muốn e về nhà lấy vợ vì ở nhà còn có 2 cụ. Nhưng e lại không thích cuộc sống ở quê nhiều điều tiếng.
thứ 4 : cô ấy đã nói dối e, và cô ấy có nhưng mối quan hệ khá phức tạp ( 1 lần chia tay vì 2 đứa đi chơi về khuya rồi vào nhà nghỉ mà có người theo dõi nhớ cả biển số xe em)
E muốn quay lại vì e muốn bù đắp lại cho cô ấy những mất mát đau khổ mà cô ấy đã chịu đựng, em muốn cảm hóa cô ấy, vì dù gì 2 đứa cũng đã có tình cảm với nhau, cô ấy cũng biết chăm sóc con cái. em muốn sau này e đi làm còn cô ấy ở nhà chăm sóc con cái và buôn bán quán xuyến việc gia đình. E muốn bỏ qua tất cả, để bù đắp lại cho cô ấy, vì giờ e cũng k muốn cứ mãi đi tìm rồi chẳng đâu vào đâu. và đối thủ của e thì cũng k đáng ngại lắm, dù kinh nghiệm trong công việc hơn e nhưng xuất thân từ thợ mà lên nên e k ngại vấn đề đó.
Giờ e rất mong mọi người cho e lời khuyên để e giải quyết sự việc một cách sáng suốt nhất. xem e có nên quay lại hay giải quyết dứt khoát thà đau một lần còn hơn cứ để nó đau dai dẳng?
Còn một lý do nữa đó là nếu giải quyết dứt điểm thì e có nên cho cô ấy những gì e đã làm cho cô ấy và hướng dẫn cô ấy cách quản lý nó hiệu quả hơn không, e cũng đã nghĩ là nên cho cô ấy, coi như mình tạo cho cô ấy cái công ăn việc làm nhỏ nhỏ để trả nợ cho cô ấy?. Nhưng một phần tiếc vì e đã bỏ thời gian và công sức ra để làm nó và cô ấy đã k thành thật với mình. E cũng liên lạc với bạn của cô ấy nói rõ là 2 đứa k làm với nhau nữa vì chuyện tình cảm và e muốn lấy hàng từ bạn cô ấy, và bạn cô ấy cũng đồng ý. Và giờ e cũng đang bán mặt hàng đó
Cảm ơn mọi người nhiều. Chúc mọi người sức khỏe, thành công và hạnh phúc