Giờ mình rối trí lắm nên mới nhờ các bạn cho mình 1 lời khuyên. Chuyện là như thế này .... Hiện tại mình có quen 1 anh người yêu và đã sống chung như zk ck gần 2 năm nay rồi. Zk ck mình rất hạnh phúc nhưng khoảng 2 3 tháng nay a ngiu mình lại liên lạc với ngiu cũ mình đã bỏ qua nhiều lần rồi nhưng tới ngày hôm nay a ta lại quá đáng hơn là đi lại nhà ngiu cũ đó nhậu e gọi điện thoại thì gặp ngiu cũ a đó bắt máy tl cho mình (hôm nay a ta sẽ ngủ lại với zk con ko về nữa) rồi sao đó a ta còn điện thoại lại 1 lần nữa cho e nói là ( tối nay ảnh ở lại ngủ với zk con ảnh có gì mai về nói chuyện sao) đây chính là câu nói chính miệng ảnh nói ra

