Mình mượn nick của một người bạn mạo muội vào đây tim kiếm một người bạn trai biết chia sẽ :o
Mình xin giới thiệu mình là một người phụ nữ không còn trẻ nữa 31t, ngoại hình bình thường, đã từng lập gia đình, con zai 2 tuổi:o :LoveStruc: Sau khi li hôn mình đã lao vào công việc, học hành, chăm con ..thắm thoắt đã được 2 năm.. đến bây giờ cảm thấy cần có 1 người bạn trai .. tuy nơi mình học toàn là người nước ngoài nhưng mình lại không thích người nước ngoài ..ta về ta tăm ao ta thì tốt hơn..mà ở đây thì chỉ chả có anh chàng VN nào lớn tuổi hơn mình ...toàn choai choai không ah...nên to gan hét lớn .. ở web này có ai muốn kết bạn với mình thì hãy pm cho mình ..mình chỉ cần người đó lớn hơn mình vài tuổi ..nhưng kg sinh nam 78 nhé ..:Worried: ..78-81 kg hợp nhau :Worried: ..tốt nghiệp đại học, công ăn việc làm ổn định, biết điều, hiểu biết, hiến lành, không có tính lăng nhăng, yêu thương con zai mình. lozzzzzzzzz ...???..
Không phải mình mở topic này để đùa đâu:Smiling: ..nếu ai có nhã ý thật lòng thì pm mình nhé..