Các mẹ cho em lời khuyên với ạ, bối rối quá . Số là em vừa về ra mắt nhà người yêu lần đầu tiên, mọi việc êm xuôi. Nhưng mà người yêu cứ bắt em vào phòng riêng đóng cửa, rồi đòi này nọ. Em không chịu vì làm vậy hai bác đánh giá. Trưa đó em ngồi chơi phòng ngoài, anh ở trong phòng nt bảo em không vào thì về luôn đi, kết thúc mọi việc. Em nhất định không vào, bảo muốn gì thì ra nhà nghỉ, ở nhà làm vậy là không tôn trọng hai bác, ấy vậy mà anh giận, nt bảo em về đi. Lúc này thì đến lượt em cảm thấy giận các mẹ ạ, anh quá vô lý. Phần ở lại cũng ngại hai bác nên em xin phép về, vậy là anh nt đòi chia tay luôn. Các bố, các mẹ cho em hỏi em phải làm gì bây giờ ạ? Đáng lý người yêu ý tứ thì anh ấy phải vui chứ. Hic.