mình đang không biết phải làm thế nào mong mọi người cho mình một lời khuyên chứ cứ lằng nhằng như thế này mình thấy đau đầu lắm:((:((:((


Mình với a đấy ở gần nhà nhau chơi với nhau từ bé. anh ấy tán mình hơn năm thì mình đổ. 2 tháng đầu chắc mình cảm nắng thật nhưng đến bây giờ mình thấy nhạt nhòa lắm. Đến bây giờ là sang tháng thứ 7 rồi. Mình thật sự cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa. Anh đấy làm j mình cũng thấy khó chịu. anh đấy quan tâm mình cũng ghét, không quan tâm tới mình mình cũng ghét. đôi khi không có gì mình toàn kiếm cớ gây sự rồi nói những câu xúc phạm anh đấy. lúc đấy anh đấy tức lắm nhưng o nói gì. tầm 5 phút sau lại quan tâm mình như không có chuyện gì. mình đòi chia tay anh nhất quyết không đồng ý. tại 2 bên gia đình biết chúng mình yêu nhau rồi nên mình o dám manh động.


mong mọi người cho mình một lời khuyên:-S:-S