cần mọi người giúp đỡ khẩn cấp 1 trái tim đang đau khổ và tuyệt vọng
Mình và anh yêu nhau 3 năm, 3 năm trời hạnh phúc không thể tả nổi, bọn mình yêu thương đùm bọc nhau từng giờ từng phút một trong 3 năm đó. Bọn mình cùng nuôi 1 chú cún, thương yêu nó như con mình, chăm sóc, sắm sửa cho nó không thua gì 1 đứa trẻ. Một chuyện khủng khiếp xảy ra khiến anh phải rời xa mình mãi mãi. Trái tim mình đau đớn cùng cực, tâm hồn mình như đã chết chỉ còn lại thân xác, Cún là niềm an ủi cuối cùng của mình, là linh hồn của mình. Mình muốn đưa nó về nuôi, không có anh, mình chỉ còn nó như phao cứu sinh cho mình lúc này. Thế nhưng vì nhà mình có em bé của chị gái mang sang nên bố mẹ mình nhất quyết không cho Cún ở, sợ làm ảnh hưởng đến em bé. Mình đang gửi nó ở nhà 1 người bạn, nhưng nó quá khôn, không có chủ nó không thiết ăn uống gì, nó gày mòn từng ngày, mà nhà bạn mình cũng chỉ cho ở nhờ mấy ngày. Mình đã mất anh, mình không muốn mất cả nó, mình khẩn thiết nhờ mọi người trên diễn đàn giúp mình tìm 1 chỗ thuê nhà để mình có thể chăm sóc nó. Mình đã đi làm nhưng lương ít ỏi, chỉ hơn 2 triệu/tháng,lại phải nộp tiền học tc, tiền ăn hàng tháng cho gia đình, nếu mình thuê nhà cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn, mong mọi người giúp mình tìm 1 chỗ thuê nhà khoảng 500k/tháng, diện tích 5-10m, ở quanh mạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Cầu Giấy. Rất mong được giúp đỡ, mình đang đau khổ và tuyệt vọng lắm.