Chào cả nhà, mình là thành viên của wedtretho lâu rùi nhưng mình chỉ comment mọi người thui. Đây lần đầu tiên mình hỏi ý kiến của cả nhà.Mong cả nhà cho mình ý kiến nha. Mình có chuyện khó nghĩ quá mong cả nhà cho mình lời khuyên nha. Người đàn ông như thế này có nên yêu hay không????? Mình và anh ấy đã quen biết nhau gần 1 năm. Anh ấy hiền và rất tốt với mọi người. Mình thì đã yêu đơn phương anh ấy gần 1 năm. Anh ấy là IT chỗ mình làm, nên cũng có nhiều thời gian tiếp xúc và cũng có đi chơi ở ngoài nhiều lần. Mình không biết yêu anh ấy từ khi nào nữa. Nhưng khổ một nỗi là anh ấy lại yêu đơn phương 1 người nữ khác gần 4 năm rùi. Chính anh ấy nói cho mình biết, nhưng mình vẫn âm thầm yêu anh ấy. Mình cũng muốn nhiều lần dứt koát ko gặp nữa để mình có thể yêu người khác. Nhưng không hiều sao mình vẫn không thể quên và ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn. Anh ấy rất tốt với mình. Luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho mình.
Anh ấy cũng về nhà mình chơi mấy lần rùi. Mọi người nhà mình ai cũng thích anh ấy hết. Nhưng mình kể cho mọi người nhà mình biết là anh ấy không yêu mình mà yêu đơn phương 1 người nữ khác thì mọi người ở nhà mình nói là kêu mình nói với người nam đó là một là quen với mình thì nên dứt khoát với người nữ kia, ko thì mình nên dứt koát ới anh ấy.
Tháng trước anh ấy quyết định đi làm xa. Trước đêm anh ấy đi xa làm mình và anh ấy có gặp nói chuyện. Anh ấy nói ấy đã nhận ra là đã yêu mình nhưng cũng chính trong lúc anh ấy nhận ra là yêu mình thì cũng chính lúc đó người nữ kia muốn quay về với anh ấy. Nên anh ấy không biết phải làm sao và cũng không muốn mất ai. Vì cả 2 người người nào cũng tốt với anh ấy hết . Mình nghe nói mình rất giận, mình về nhà đã vết mail gửi cho anh ấy và nói nếu như vậy mình sẽ rút lui và mong 2 người được hạnh phúc. Khi anh ấy đọc xong anh ấy nói anh ấy rất xúc động và không đi làm xa nữa và ở lại. Mình nghĩ như vậy là anh ấy đã chọn mình và ở lại bên mình. Nhưng thật sự vẫn không phải vậy. Anh ấy vẫn không dứt koát được tình cảm nữa. Mình cũng buồn lắm nhưng sao vẫn không thể quên và rời xa anh ấy. Mỗi lần mình nói không gặp nữa thì người đó lại đến bên mình và mình lại mềm lòng. Nhiều lúc mình cũng mệt mõi lắm nhưng không biết phải làm sao để thoát ra được nữa. Nhưng khoảng 2 tuần nay thì anh ấy đối xử với mình như người bạn gái. Mình thấy rất hạnh phúc, nhưng trong lòng mình vẫn còn nhiều vướng mắc không biết là có nên hỏi anh ấy không nữa. Là mình muốn hỏi không biết ảnh và người nữ kia sao rùi, đã dứt koát hay chưa? Anh ấy có thật sự yêu mình hay chỉ là nhất thời. Trong đầu mình có rất nhiều câu hỏi nhưng mình ko thể mở lời hỏi anh ấy được. Mình thấy mình thật yếu đuối, mình không bết có nên tiếp tục mối quan hệ này hay là hỏi rõ anh ấy mọi chuyện rùi hãy quyết định, Mình đang bối rối lắm, mình mong cả nhà cho mình lời khuyên, mình cám ơn cả nhà.