Chào mọi người ..mình đăng bài này rất mong đc nghe những lời khuyên chân thành của các bạn .
Mình và cô ấy đã có 1 khoảng thòi gian yêu nhau , cũng k quá dài nhưng đủ để hiểu nhau . 2 đứa làm cùng cty và sếp lại là họ hàng với nhà mình ..cũng khá bất tiện và nhìu lời đàm tiếu ..từ khi yêu nhau mình và cô ấy đã có 1 vài lần trục trặc cũng chỉ vì áp lực từ công việc ..cô ấy mâu thuẫn với sếp và giận luôn cả mình vì cho rằng việc gì cũng nghe theo cô (là sếp) ,làm ảnh hưởng đến cô ấy ,mà thực ra mình k làm những việc đó ..mình ở giữa cũng rất khó xử và chịu nhiều áp lực ...đỉnh điểm là lần gần đây nhất cô ấy tranh luận với sếp và có vẻ rất tức giận ..đùng 1 cái đòi ctay , nói k muốn nhìn thấy mặt mình nữa ...k cho mình nói ,k cho mình có cơ hội đối thoại với cô ấy mặc dù hôm trc 2 đứa vẫn còn rất vui vẻ bt ..2 đứa yêu nhau và mình cũng có dự định lập gđ , mặc dù đk gđ mình k đc đầy đủ và có hơi khó khăn vì nhà cửa chật chội ..mình muốn ở riêng và cũng đang làm thêm 1 cv nữa vì nghĩ nếu lập gđ thì sẽ phải kiếm thêm nhiều tiền để lo ..cô ấy và mình biết những khó khăn đó , minhf hiểu cô ấy lo cho tương lai của 2 đứa ..nhưng mình vẫn k thể hiểu tại sao sau khi cãi nhau với sếp là cô ấy đòi ctay , kêu chán tất cả , muốn chấm dứt ....mình thật sự rất yêu cô ấy ..lúc này mình chả nghĩ đc điều gì chỉ mong nhận đc những lời chia sẻ của mọi người ...Cảm ơn.