Chào anh chị ở WTT, mình thấy trong các 4rum thì WTT có mục tình yêu ít nhiễu, bị đùa cợt nhất. Nên mình đem tam sự của mình lên và nhờ anh chị tư vấn giúp em ( dù em em vẫn còn nhỏ chưa KN nhiều)


Từ trước tới h ( lớp 1 - > lớp 12 ) mỗi năm thì em lại lên lớp khác nhưng có 1 điều rất kì cục đó là " Những người con gái gần em thì rất thích em". Nhưng có lẽ em còn nhỏ, nên em không có cảm giác gì cũng như không biết xử lý tình huống ntn? Đây không phải lăng xê em lên mà cũng vì thế tính ra em không có cảm giác gì nhiều với con gái.... nhưng. Đó là giữa năm lớp 11, em đã bị một người con gái hạ gục. Có lẽ bạn ấy cũng hiểu ý em nên cũng có bật đèn xanh. Nhưng lúc đó em cũng thể định được tình cảm của mình nhiều? Nói chuyện với con gái khác em đc. nhiều người nhận xét là "vui tính" nhưng với người em thích "im lìm" . Tính em hơi thẳng thắn và đi luôn vào vấn đề (nhiễm KD của GĐ) ...nên về thời gian sau thì bạn ấy cũng xác định lại mối quan hệ của em với bạn ấy. Thời gian học cấp 3 đối với em rất quan trọng nên em chỉ chăm chú học và rất ít khi quan tâm bạn ấy nhiều.


Lên ĐH, xa nhà, em cũng tự lập lên nhiều, tuy 2 đứa học ĐH khác nhau nhưng vẫn ở quận 10 không sao cả :Smiling:. Tất nhiên về chuyện tình cảm, em muốn mình xác định thật chính xác và trưởng thành hơn. Em cũng bắt đầu học, tìm hiểu trên mạng, tìm các hoạt động Xh nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, tìm hiểu những mối quan tâm XH, nhất là chuyện tình cảm. Chính nhờ cô ấy em chững chạc hơn nhiều. Về tính cách 2 đứa có lẽ không hợp gu lắm. Em thì từ gia đình có KD nên ít nhiều em biết nhiều về những mối rằng buộc trong XH, em sống nội tâm, thực tế 100%, suy nghĩ nhiều, có định hướng xác định. Còn về cô ấy: xinh đẹp nhưng dễ thương, biết cách nói chuyện, đặc biệt VÔ TƯ ( đây là phần em thích nhất, mỗi khi buồn phiền và nhìn thấy cô ấy, những nỗi phiền tan biến hết ), không như mọi người con gái khác, tiết kiệm quá mức quên cả sức khỏe của mình.


Năm 1 ĐH, 2 đứa đạp xe đạp xung quang SG cũng vui: ăn uống, shopping, xem phim.... có những lúc em cảm nhận đc. cô ấy sa nắng nhưng một thời gian thôi. Lý trí cô ấy cao hơn rất nhiều so tình cảm. Khi cô ấy quan tâm em thì cũng kèm theo lời nhắc khéo "bạn thân of t". Đối với em, thì như con dao chọc tim em vậy, em đau lắm. Vì thế mà tụi em xích mích nhau và im lặng một khoảng thời gian rất dài, em xác định là "từ bỏ" nhưng em không biết nữa. Ông trời đùa cợt mình "Cho mình một người để mình hết lòng, nhưng không biết ông thử thách tới bao giờ". Lúc đó "Hình ảnh FB cô ấy cứ đập vào mắt em" - Fb có tính năng xem ảnh một số người theo một cách RanDom hầu hết FB chỉ hiện ảnh cố ấy chứ không hiện ai trong 300 list trong FB mình. Lúc đó mình chủ động kết nối lại.


Nhưng không bao lâu hè tới, cô ấy về quê, còn em ở lại SG. Một phần em muốn học thêm một phần muốn đi làm thêm KN. Khoảng thời gian đó em xác định lại lần nữa tình cảm của mình... có rất nhiều người kêu mình từ bỏ bởi "quá lãng phí thời gian" và "chắc chắn sẽ không có kết quả gì đâu". Và em quyết xóa tất cả từ cô ấy cả số ĐT và dần dần xa cô ấy. Lại lần nữa, lần này cô ấy chủ động gọi điện thoại cho em ( về vấn đề tìm phòng trọ giùm) do em hay mua bán trên mạng và em có mối quan hệ cũng nhiều.


Hết hè, vào trường học, xin nghỉ làm. Lúc này kinh nghiệm trong giao tiếp em cũng nhiều. Và Em quyết định không từ bỏ mối tình này. Trước giờ em làm gì không bao giờ bỏ giữa chừng, và em chấp nhận xây dựng lại từ đầu. Chấp nhận làm bạn cô ấy :). Em cố tạo nhiều cuộc gặp gỡ, đi chơi cô ấy. Tính em hay tự quyết định và làm cô ấy rất ghét nên em gợi ý "nếu em lại tự quyết định thì BỊ PHẠT". Tất nhiên con gái thì thích đi shopping rồi. Nói chung gia đình em khá giả nên vấn đề tiền bạc em khá thoáng.Nếu mọi người nói là em lợi dụng em xin nói luôn "Em sẵn sàng chập nhận bỏ ra mọi thứ chỉ để thấy được cô ấy vui vẻ". Thử hỏi, quen nhau cũng từ đi chơi, uống này nọ, shopping... thì mình là con trai cũng nên bỏ ra thôi. Vì vậy em xác định tiền chỉ là công cụ thôi. Phần lớn là do mình. Mối quan hệ giữa em và cô ấy càng phát triển, cô ấy tin tưởng và cô ấy có những chuyện gì trong cuộc sống đều vui vẻ nói với em. Nhưng em biết rằng " Lý trí của cô ấy vẫn hơn tình cảm mặc dù giảm đi khá nhiều rồi". Cô ấy vẫn luôn nhắc khéo em "Bạn thân"


Nếu ấn tượng ngay lúc đầu thì tiến tới tình cảm thì dễ


Nhưng để từ tình bạn tiến lên tình yêu rất khó. Và em chấp nhận điều này bởi nếu thành công thì 100% bền vững. Đó là kết quả em cần!


Bây giờ em biết rằng chỉ có thời gian và cách thể hiện tình cảm của mình với cô ấy mới có thể tiến thêm nữa...


EM XIN NHỜ LỜI KHUYÊN VÀ SỰ TƯ VẤN CHÂN TÌNH :Smiling:


Haizz, gặp người nào cũng hỏi có bạn gái chưa. Em nói chưa mà chả ai chịu tin cả:Sick: