Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
3
3122002
13 năm trước
Báo cáo
[Cần lời khuyên] Lạc mất tình yêu
Chào các anh chị em ạ,
Em đang ở trong một trạng thái gần như đóng băng, và chỉ còn biết viết lên đây, mong nhận được sự chia sẻ, động viên, và cả những lời khuyên của mọi người.
Câu chuyện của em chỉ là em nhận ra tình yêu của mình đã quá muộn, khi người ấy đã chuẩn bị lấy vợ...
Em 28 tuổi, cái tuổi không còn trẻ để thổn thức yêu thương, để khóc ào ạt khi thất tình... Nhưng hiện giờ, có lẽ là em đang thất tình thật, và không khóc được, nên em không biết làm thế nào. Em vừa muốn đưa tay níu giữ, nhưng lại vừa thừa tự trọng để không dám có bất kỳ lời nói hay hành động nào nữa, chỉ biết chúc phúc cho 2 người ấy. Bằng tất cả lý trí và tình cảm của mình, em tin rằng anh ấy là tình yêu thực sự của em và em cũng là tình yêu của anh ấy, và anh ấy và em có thể xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc đến cuối đời. Ở bên anh ấy, em nghĩ rằng em sẽ ngày một yêu anh ấy hơn... Nhưng đã quá muộn mất rồi. Anh ấy cũng đã dành tình cảm và thời gian cho em, nhưng đã không đợi được đến ngày hôm nay. Giờ em chỉ lặng người đi. Khoảnh khắc em gọi điện cho anh ấy, dùng hết sự dũng cảm để diễn tả tình cảm của mình, một tình cảm trong phút chốc nhận ra nhưng là tình cảm em dám khẳng định, thì được nghe anh ấy nói "xin lỗi". Anh ấy đã có người yêu rồi, đã yêu được vài tháng và dự định sẽ tiến tới hôn nhân... Em không biết phải làm sao? Em muốn níu giữ. Nhưng em cảm thấy mình chỉ đủ sức để vượt qua nỗi buồn này, chứ không đủ sức níu giữ anh...
Mọi người cho em lời khuyên với được không? Uh, em già rồi, mà trước tình yêu cũng bỗng trở nên hỗn loạn như vậy đấy. Mọi người không cho em lời khuyên được thì nói gì đó cho em "phục hồi" trí não với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều...
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang