Xin chào mọi người ...mình viết bài này không ngoài mục đích là tìm những lời khuyên chân thành của mọi người .


Em và cô ấy yêu nhau được 9 tháng rồi ...đã trải qua rất nhiều thăng trầm của tình yêu ..yêu thương có ,cãi nhau cũng có ...có lúc cô ấy nói lời ctay nhưng mọi việc lại được gỡ bỏ ...Lần này lại như vậy ...Sơ qua sự việc là như sau : Bọn em đang rất bt ..sáng vẫn chở nhau đi làm ,rồi ăn trưa như mọi lần ...đến tối , có vẻ như cô ấy cãi nhau với mẹ nên có phần tức giận ,nt cho em là cần xem xét lại mối q.hệ của chúng mình ...em như người mất phương hướng ,rối loạn để rồi có những câu nói và hành động mang tính chất lan man, lắm mồm khiến cô ấy cảm thấy khó chịu vô cùng ..càng như vậy em lại càng cuống, lại càng bám riết để xin lỗi ,,tạo cho cô ấy thêm áp lực và sự phiên toái ...Cô ấy là người thích tự do ,ko muốn gò bó ...có thể nói là thích chủ nghĩa độc thân ...khá là khó chiều và cũng rất trẻ con ...E và cô ấy yêu nhau , cô ấy đã chọn em nhưng em biết cái khúc mắc đầu tiên của cô ấy là lo cho tương lai của 2 đứa + với áp lực từ gđ là muốn 2 đứa cưới nhau trong thời gian sớm nhất ...nhưng hiện tại cv của em đang ko thuận lợi ..có 1 số thất bại và nếu có cưới nhau thì 2 vợ chồng sẽ có khó khăn ...Cái thứ 2 là cô ấy ghét là em nói hơi nhiều và chưa làm được gì cụ thể cả ...Thứ 3 là do cách em yêu cô ấy có phần không đúng ,tạo cho cô ấy cảm giác bị giam cầm ...Cô ấy rất thích mạng xã hội như zalo và ola ...đã có lần cãi nhau với em mà có quen những mối q.hệ khác nhưng cô ấy lại cảm thấy sợ và có nói với em là : A để em tự do thì em lại cảm thấy sợ , sợ bị làm phiền ...em sẽ dứt khoát với họ , chả có ai tốt với em bằng anh cả , anh tin em chứ ? ..em nói : Anh tin em ...và cô ấy cũng đã nói là em tin anh sẽ làm được , sẽ thành công . Thế nhưng , hiện tại bây giờ mọi chuyện chưa thể giải quyết được ,,tức lên cô ấy lại nói ctay ..sau những lần làm lành k thành ..2 đứa đã nc được với nhau 1 cách bình tĩnh ...cô ấy nắm tay em và nói là : Em cần anh cho em thời gian ...và có lẽ em nghĩ cô ấy cần thời gian để ổn định tâm lý và có thể suy nghĩ thông suốt vì cô ấy đang gặp stress rất nặng .. nên em đồng ý ....Cái mà em lo lắng nhất ở đây là liệu trong khoảng thời gian đó cô ấy có tìm niềm vui mới ko ? vì khi cãi nhau với em cô ấy thường đi chơi về rất muộn ..Dự định của cô ấy là ra tết sẽ cưới ..liệu cô ấy có làm kế hoãn binh để tìm người khác ko ? E rất tin cô ấy nhưng tâm lý lúc này ko thể ko lo lắng ...e sợ cô ấy khi tâm lý như thế này dễ bị kẻ xấu lợi dụng , đùa giỡn với cô ấy . E đã quyết định là sẽ tập trung toàn lực vào công việc để đạt được cái mục tiêu 2 đứa đề ra và q.tâm lo lắng cho cô ấy theo 1 cách khác , k sốc nổi và mất bình tĩnh nữa mà sẽ âm thầm ,lặng lẽ để chờ đợi cô ấy ..mọi người chỉ cho em biết nên q.tâm như thế nào là hợp lý mà để cho cô ấy biết là e vẫn ở bên cạnh cô ấy ? Và liệu bọn em có thể lại hp như xưa k ? TƯ VẤN GIÚP EM ĐI ...EM VẪN CHƯA THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC ...


Cám ơn mọi người .