Chào các chị,các mẹ, em là boy. Hôm nay viết mấy dòng cần tư vấn giúp em(tham khảo). Đọc trên trang web này cũng thấy nhiều câu chuyện của các anh yêu nhũng cô gái sống hướng ngoại, vô tâm này nọ => không hợp, không chịu nổi...... Tình hình là em 23 tuổi, bạn gái của em 20, cổ là sinh viên năm 2 trường nhân văn, tính đén đây tụi em cũng yêu nhau gần 1 năm(em dùng từ yêu chứ không biết cổ dùng từ j). Như thế này:
- Khi mới yêu nhau khoảng vài tháng ròi, em bảo cô ấy giói thiệu bạn bè với anh, cho anh vào phòng trọ giói thiệu luôn, cổ không chịu, em hỏi tại sao thì cổ nói sợ ba mẹ biết vì em còn nhỏ, với lại ba em không thích người theo đạo Công giáo(thêm cái vụ tôn giáo nữa), cứ thế được vài tuần em bực thế là em chủ động nhắn tin cho con nhỏ ở cùng phòng với cổ.Nội dung như sau: Mình là D, là bạn trai của Đ, vì Đ hay bệnh(cô ấy thiếu canxi nên hay tuột canxi) nên mình xin số đt của ban đẻ tiện lienlac khi Đ mệt....thế là sang ngày hôm sau cổ đòi chia tay, nhưng cũng chỉ là hù em, sau đó vài tuần thì cô ấy công khai với mấy đứa bạn ở cùng phòng, roi cũng cho em vô chỗ ở. em thấy j mà lạ vậy, mình có bạn trai thì việc j phải giấu diếm này nọ.....
- Cổ nói cổ hay vô tâm hờ hững, đúng vậy thật, quan tâm đến em phải nói là tệ đến kinh khủng, tâm sự này nọ với em thì hình như không có, vui buồn này nọ cũng ko nói, hằng ngày em nhantin cũng chỉ là: em an j chưa, có uống thuốc ko, rồi ngủ ngon. Moi lần nhantin cho em thì nói: em quên mất ko nhantin cho anh => như thể là nhiệm vụ chứ chả có quan tâm thật lòng. Cổ có rất nhiều bạn bè, điều đó chẳng có j lạ, nhưng bạn của cổ thì trai nhiều hơn gái, nói chuyện với tụi này thì tần suất chắc chắn nhiều hơn em, nhìn cái cách nói chuyện thì thôi rồi, em ko biết em có phải bạn trai của tểnh ko. Em có nhiều lần hỏi, cổ nói bạn bè bình thường, em thịch chơi với con trai hơn vì tuiuj con gái hay nói xỏ xiêng.....
- Em với cổ chưa bao h chụp 1 tấm ảnh cùng nhau, nhiều lần em chup anh vì nhất quyết ko cho, nhưng vấn đề ở chỗ, tren face chỉ toàn ảnh của cổ chụp chung với mấy thằng bạn, em hỏi thì nói là bạn thân em, em chụp ảnh chung với thằng bạn thân ko được hả, rồi là tiền bối học chung trường, ko biết thàng bạn trai của tểnh bỏ xó đi đâu.Vê vụ này em cũng ko thích chụp ảnh hay công khai bùm xèo, nhưng làm thế thì em chịu thua mặc dù em nhiều lần góp ý(ko tôn trọng em).
- Thực ra em bị bệnh trầm cảm thời gian qua, em có đi khám và cũng đang uống thuốc này nọ, chuyện này em cũng đã nói với cổ lâu rồi, trước khi em đi khám, nhưng từ đó tới giờ 1 câu hỏi thăm động viên cũng ko có=> em bó dò.
Em thì đã nghĩ đến việc chia tay chia chân, nhưng nói thật cổ là tình đầu của em, nhưng thế này chắc chịu ko noi. dĩ nhiên hiểu cổ thì em là hiểu nhất_chắc các chị sẽ nói thế, em chỉ mong mọi người_kinh nghiệm+trải nghiệm trong tình yêu cho em vài lời khuyên khách quan(vì em muốn có cái nhìn khách quan ý mà).
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em còn quá trẻ mà đã suy nghĩ nhiều chi...