Em hiện tại đã 28t và bạn gái em cũng vậy. Bọn em đã quen biết và yêu nhau đã 12 năm. Trong thời gian bọn em yêu nhau toàn phải trốn tránh gia đình bạn gái em hết ah. Và gia đình bạn gái cũng có biết và cấm đoán nhưng bọn em vẫn quyết đến với nhau và yêu nhau trong sự ngăn cấm.
Nay bọn em đã đến tuổi tính chuyện cưới hỏi thì gia đình bạn gái em một mực ngăn cấm, và cho em là người xấu. Mặc dù chưa tiếp xúc em lần nào. Em là lái xe tải chở hàng, bạn gái em là kế toán trường ĐH. Bọn em đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục gia đình bạn gái em nhưng đều không được.
Bây giờ mẹ bạn gái em còn gây áp lực lên bạn gái em nào là cưới em thì mẹ bạn gái em sẽ tự tử chết, nào là bạn gái em mà có thai thì sẽ dẫn đi phá và se giải quyết ổn thoả em, nào là dẫn cô ấy đi chỗ khác, và rất nhiều vấn đề khác.
Bạn gái em đã không chịu nổi nên đã nói chia tay em mặc dù cô ấy còn thương và yêu em rất nhiều.
Em rất buồn và đau khổ vì em không làm chi xấu, và em cũng chưa 1 lần tiếp xúc gia đình bạn gái em, thế mà gia đình bạn gái em cứ cho em là người xấu. Em không hiểu nổi.