Chào mọi người..:)


Hiện tại tâm trạng mình đang rối bời, mình cần lắm lắm những lời khuyên chân thành từ mọi người..


Năm nay 21 tuổi, ban trai mình cũng thế, mình với bạn trai quen nhau đươc hơn 2 năm và đều là mối tình đầu của nhau.. tụi mình trải qua nhiều chuyện vui, buồn, hợp, tan đều đủ cả nhưng vẫn quyết định ở bên nhau.. 2 đứa là 2 màu hoàn toàn khác nhau, từ phong cách cho đến tính cách.. mình sống tình cảm, 1 chút trẻ con,..còn bạn trai mình khá thực dụng và khô khan.. thôi thì bù qua sớt lại.


Qua rồi cái thời cứ dính lấy nhau, tụi mình đủ chín chắn và tin tưởng nên mỗi người đều tập trung vào việc học tập nhiều hơn. Vì tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người nên mỗi khi 2 đưa về quê thường ít liên lạc cho nhau.. 2 ngày người ta nhắn tin cho mình 1 lần.. mình cũng thấy đây là khoảng thơi gian cả 2 nên giành nhiều thời gian cho gia đình và ít quan tâm người kia. Hum qua, tụi mình mới nói chuyện với nhau, người ta cứ up up mở mở một hồi rồi hỏi " người có muốn tui sống thật với chính mình không?"..rồi người ta bảo.."thực sự, tui không nhớ người nhiều lắm, tui chẳng biết sao nữa".. Khi nghe câu đó, mình thấy buồn lắm mọi người à.. vì cái tôi khá cao nên mình nghĩ người ta không còn yêu mình nữa và đòi chia tay..nhưng người ta lại nói lời xin lỗi và bảo mình "người đừng nghĩ lung tung chắc do đợt này hơi nhiều việc, tui bị stress mà không muốn ai biết nên tui hơi bấn loạn và hành xữ lung tung 1 chút thôi người a`"..lúc đó mình cũng dịu một chút và hỏi thăm người ta gặp chuyện gì, và cố làm cho người ta vui..nhưng mình vẫn thấy nhói trong lòng lắm mọi người à.. Thiếu kinh nghiệm, thiếu chín chắn nên mình chẳng biết phải làm sao, hiện tại hai tụi mình ở xa nhau nên càng khó chịu hơn. Mọi người giúp mình với..:((:((:((:((


Cảm ơn mọi người nhiều nhiều..