Em chào cả nhà, trước tiên em tự giới thiệu em là nữ 26 tuổi và vẫn đang ế, cái tuổi nó lớn vậy chứ kinh nghiệm yêu đương còn kém lặm ạ. Sau lần thất tình nặng nề cách đây 2 năm (mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng em không thấy rung đông) nên giờ em vẫn chăn đơn gối chiếc. Ngoại hình em cũng bình thường thoai, dạo gần đây em có quen một anh...nói chuyện thấy hợp hợp cả nhà ạ nhưng em không biết anh ấy có thích em không nữa. Anh ấy chỉ nhắn cho em vào buổi tối thường là sau 9h tối còn ban ngày hiếm lắm mới có một vài tin. Tự nhiên hôm qua anh ấy bảo em ngoài anh ấy ra em nên tìm niềm vui khác...


Vậy là sao mọi người chả nhẽ nào em bị từ chối phũ vậy...và em đang thắc mắc nếu anh ấy có người yêu rồi hay không thích em tại sao ngày nào cũng nói chuyện với em nhỉ :-?:-? các cao nhân cho em xin ý kiên với ạ. Em cảm ơn rất nhiều