cần lắm một tình yêu thực sự , lâu dài để tiến tới hôn nhân ....
chào các cô, bác, anh, chị em . suy nghĩ mãi mới dám lập nick viết topic này có gạch đá gì em cũng ráng chịu ;;)
tình hình là thế này mình tuổi giáp tý ,năm nay cũng 29 30 rồi thế cơ mà mấy năm nay cũng chưa có người yêu , cứ tình hình này thì sẽ sớm xin gia nhập hội ế sớm thôi ạ . mình tốt nghiệp đại học khối kinh tế , giờ đang làm nhân viên kinh doanh ,lương cũng chỉ đủ sống thôi (thời buổi khó khăn mà ) cũng đang tính ra tự kinh doanh . bạn bè , gia đình giục lấy vợ rồi làm ăn mới lên được (không biết có phải thế không hay lại bị dụ ) mà mình thấy cũng buồn thật lúc nào cũng ở nhà thỉnh thoang đi cafe với bạn nhiều lúc cũng tự kỷ quá . cũng hay lên wtt để đọc những chia sẽ của mọi người thấy cũng hay và an ủi được phần nào . Nay mình muốn đi tìm người bạn có thể chia sẽ với mình những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống cả về hiện tại lẫn tương lai .tuổi của mình thì hợp với 84 , 89 , 90 ,91, và 92 à . có bạn nào muốn làm quen thì pm inbox nói chuyện nhé . mình tuổi thì cao nhưng mặt thì trông còn non và xanh lắm ..:p