Cần lắm lời khuyên của mọi người trong hoàn cảnh này
Mọi người cho em lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh này ạ
Em và anh yêu nhau được 5 tháng. Hôm vừa rồi sinh nhật em chúng em đã giận nhau. Chuyện là như thế này: Anh ấy rủ em 30/4 về nhà anh ấy chơi và có ngỏ ý muốn cưới trong năm nay vì năm nay em 25 còn anh ấy 27 cưới là đẹp. Nhưng em đã không đồng ý vì em dự định học xong 27 tuổi em mới lấy chồng. Em nghĩ xong xuôi mới lấy chứ bây giờ lấy thì sợ không kham nổi, vừa học cao học, vừa đi làm đầu óc em lúc nào cũng căng thẳng giờ mà lấy rồi thì phát sinh nhiều vấn đề, làm dâu trăm họ mà...Nói chung em cũng hay cả nghỉ mà.
Vì chuyện đó mà em buổi tối sinh nhật lúc em và anh đang đi dạo em đã quát lên "Anh muốn làm gì thì làm, em chưa muốn về" nói từ nay anh đừng nhắn tin, liên lạc với em nữa rồi em đùng đùng quay về phòng,. Thế là từ hôm đó đến nay là 1 tuần rồi, anh ấy không liên lạc với em thật.
Em nói vậy thôi, quát vậy thôi nhưng trong lòng em vẫn nhớ, không sao ngủ được. Hôm qua, vì nhớ quá không chịu được em đã nhắn tin xin lỗi. Anh ấy nói anh quên chuyện đó rồi
Cứ tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó là xong nhưng ai ngờ Sáng nay em vô tình vào được face của anh ấy (do anh đã ghi nhớ pass trên máy tính của em, em gõ chữ cái đầu tiên ra luôn user và pass anh ấy) lúc đó cái tính tò mò của em nó lại bùng lên, em vào mục tin nhắn của anh ấy, thì thấy anh chat với Cô em họ. Cô em họ này đang giới thiệu với anh ấy một người cô bạn cùng phòng. Anh ấy đã chủ động xin face của bạn đó rồi còn nhờ Cô em họ này sắp xếp buổi gặp mặt làm quen nữa. Đọc đến đây là em nóng run hết cả người lên em thực sự rất buồn, rất tức và đã cố kìm nén cảm xúc.
Bây giờ em đang rất bực tức, rất chán trường và bế tắc. Mọi người cho em xin lời khuyên nên làm gì trong hoàn cảnh này. huhu... Giúp em với mọi người ơi, em rất cần lời khuyên của mọi người
P/S: Hành động truy cập vào face của người khác là một việc vô cùng xấu xa, nhưng thực sự đó chỉ là vô tình, là tò mò của em thôi ạ