Cần lắm 1 lời khuyên từ các bạn , các anh chị ! Có phải mình ích kỉ quá không?
Mình xin được trải lòng với mọi người về chuyện tình cảm của mình . Mình và anh quen nhau được 1 năm rồi, hiện tụi mình dự tính sẽ tới hôn nhân nhưng vấn đề mình rất khó giải quyết là không hiểu tại sao 2 đứa hay gây nhau ? Gây từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất ... Lúc mới quen, mình và anh hay gây, cũng có vài lần nói chia tay nhưng chuyện cũng đâu vào đó, vì yêu nhau mà 2 đứa lại tiếp tục. Nói rút kinh nghiệm nhưng dường như không ai rút kinh nghiệm được cả . anh thì tính tình đơn giản, suy nghĩ gì nói đó lại ít hay lo âu, buồn phiền như mình , mình thì lại thuộc tuýp người hay suy nghĩ, mà lại suy nghĩ chiều hướng tiêu cực đi không à! :( . Hồi mà mình và anh gây gần nhất là do việc anh đi ngủ sớm, mình biết anh cũng mệt vì tần suất làm việc của anh cũng căng thẳng .lần đó mình và anh đang nói chuyện đt thì anh nói anh buồn ngủ, phải đi ngủ ! Mình thì buồn và muốn nói chuyện với anh lâu hơn nên mình gây lên... Nói anh sao cứ ngủ ngủ hoài mà không như mình? dù công việc của mình cũng làm khá mệt mỏi chứ có phải nhẹ nhàng gì . Mình và anh giận nhau luôn ! Có phải mình ích kỉ quá không? Riêng mình, có thể do yêu anh quá nhiều nên mình mới muốn dành tgian cho anh? Và "bắt" anh cũng vậy? Giờ mình không biết phải làm gì? Mình quá đáng quá không? Đôi khi mình muốn được như anh, suy nghĩ đơn giản và không lo âu buồn phiền nhưng mình không thể hiểu nổi tính của chính bản thân nữa.. Mong nhận được lời khuyên chân thành để mình sửa đổi khi chuyện của mình chưa quá muộn. :(! Cảm ơn mọi người!