Em năm nay 23t và người ấy 32 tuổi. Anh ấy là người có công việc ổn định, đoàng hoàn và suy nghĩ chính chắn. Tụi em quen nhau mới được 3 tháng thôi và thông qua sự giới thiệu của bạn bè.


Tình cảm rất tốt đẹp cho đến khi anh ấy muốn 2 bên gia đình chấp nhận cho chúng e quen nhau. Anh ấy biết em vẫn chưa muốn kết hôn sớm nên cũng ko hối thúc gì chỉ mong 2 bên gia đình biết và chấp nhận. Gia đình a ấy đã ok, ko vấn đề gì nhưng gia đình e thì chưa ổn. Ba e không muốn e quen anh ấy. Em đã nói với anh ấy như vậy và anh ấy buồn lắm. Nhưng em thì lại không quan tâm tới chuyện ba phản đối cho lắm vì với e quan trọng nhất là e với a ấy có hiểu nhau và cũng vượt qua thử thách trong cuộc sống hay không thôi. Chứ gia đình thì sau này e thuyết phục dần chăc ba cũng hiểu. E đã nói với anh ấy những gì e suy nghĩ nhưng anh ấy cũng rất lo lắng, tâm trạng thấp thỏm ko yên==


Nguyên nhân là a ấy bị 1 lần rồi nên giờ sợ tới mức ám ảnh luôn ==. Ngày xưa quen chị kia, hứa hẹn dữ lắm rồi gia đình phản đối, chị kia nhận lời lấy người khác trong khi anh ấy đã lên kế hoạch cưới rồi. Giờ chị đó sắp lấy chồng mà vân cứ nt, gọi đt đòi quay lại và trách móc anh ấy...Anh ấy kể lại với e như vậy, nhưng e tôn trọng quá khứ của anh ấy và tôn trọng các mối quan hệ của anh ấy nên e ko nói gì chỉ mong anh ấy biết cách ứng xử ko làm tổn thương 4 người(em, anh ấy, chị kia và chồng sắp cưới của chị kia)


Anh ấy nói nếu bố mẹ e phản đối thì anh ấy chịu ko dám làm gì hết vì người lớn cũng có lý do riêng. Anh ấy sợ làm ảnh hướng đến tình cảm gia đình e. Và anh ấy bị 1 lần rồi nên anh ấy cũng không tin vào lời hứa của con gái nữa == haizz....


Giờ em làm sao nhỉ? Giờ tự nhiên thấy thất vọng quá. Có phải em suy nghĩ quá đơn giản và con nít chưa chín chắn hay tại anh ấy không chung tình nhỉ ?????


Mong các mẹ các anh chị cho lời khuyên ạ!