Chào các bạn WTT , mình xin được chia sẻ chuyện của mình và mong nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ các bạn..
Mình và bạn trai quen nhau được hơn 6 tháng, tình cảm của tụi mình rất tốt. Cả 2 đều cảm nhận được tình yêu của đối phương. Anh bạn trai mình là Công An và dự định năm sau sẽ tiến tới hôn nhân. Sắp tới anh phải đi công tác xa 6 tháng. Mình rất buồn và hụt hẩng khi nghe tin này . Mình đã cố gắng kiềm lòng nhưng càng cận kề ngày anh đi mình cũng chẳng còn tâm trí mà vui đùa nữa. Anh thì cố dành thời gian trọn vẹn cho mình, mình cũng vậy! Mình thật đang bị tâm lí rất nặng, mình nghĩ chắc đến khi a trở về lại đây sau 6 tháng thì mình mới ổn hơn... Có ai đã từng rơi vào hoàn cảnh này không? Xin cho mình 1 lời khuyên bạn nhé! Mình cảm ơn .