Em cần tâm sự.


Em năm nay 12,lúc trước cũng từng thích 1 thằng,nhưng rồi nhờ sự "đáng yêu" của nó mà mất luôn cảm xúc với mấy thằng con trai.Nhưng tưởng em cứ sống vui như thế,cho đến 1 ngày em phát hiện,mình rất để tâm đến 1 người,mà người đó lại là thầy giáo em.


Thầy em trẻ hơn em 10 tuổi,tính ra vẫn chỉ mới 27,28.Thầy cũng chưa có vợ này nọ nhưng thực sự thì thầy vẫn là thầy em.


Ban đầu em chỉ thấy thích vì thầy trẻ,vui tính,dạy giỏi nữa,nhưng từ khi đi tập thể dục chung với thầy thường xuyên thì bắt đầu có cảm giác khác.


Em rất để ý cảm xúc của thầy,thích nhìn thầy cười,thích chọc thầy (bị thầy chọc lại -_- ) ,thích nói chuyện cười đùa,thích ở bên cạnh,luôn muốn nhắn tin với thầy nhưng sau đó lại bảo thầy đi ngủ.Khi bận đồ dẹp thì nghĩ tới thầy cảm nhận thế nào.......Vô hình chung thì đã thích lúc nào không hay.


Em với thầy cũng coi như khá thân,em biết bí mật nho nhỏ của thầy,khi thầy chia tay bạn gái thì cảm thấy rất giận cô kia,dù trước đó em rất thương cổ,luôn muốn ôm thầy an ủi.Giờ co kia với thầy chia tay nhưng khi gặp cô ấy em vẫn thấy khó chịu,ghen ghét.


Em luôn hỏi thầy về vợ con,nhưng trong lòng luôn hy vọng người đó là em.


Dường như đi xa hơn là em hy vọng 1 gia đình bình yên với thầy.


Em vì thầy mà cố gắng môn thầy dạy dù trước kia em ghét nó.


Em rất muốn tốt nghiệp,đậu DH sẽ tỏ tình.


Em phải làm sao ạ