Chả là e 31 tuổi rồi, nói thật là tuổi cũng cao mà chuyện tình yêu thì non tơ ngơ ngác. Mình nói qua là mình khá nhát khi tiếp xúc với con gái ( hay thẹn) xong lại thật thẳng không hài hước. Mình có quen một em qua mái mối , cũng vào nhà bạn đó chơi rồi. Nhưng mà nói thật mình đần quá chả biết pha trò nói chuyện gì cả mà thì thoảng chỉ biết hỏi vài câu linh tinh xong hết. Cứ như vậy lúc nt cũng thế. Mình cũng mong muốn tấn công đánh nhanh giệt gọn ( sắp tết rồi , muốn có vợ trước tết để bố mẹ mình khỏi lo) nhưng mà chả biết làm sao bây giờ . Mình thì làm cv tự do , e nó thì làm nhà nước. Có phải như vậy mà khi nc khoshoaf hợp. Các bác trải qua rồi cho e lời khuyên. E cảm ơn


Bạn ấy kém mình 2 tuổi.