Tình hình là hiện giờ e đang có rất nhiều thắc mắc về tính tình của mấy bạn gái :-s .Để không mất thời gian của mn, e xin vào đề luôn:
- E là nam, sv năm cuối, thân hình bt, mặt mũi sáng sủa, ko đẹp ko xấu, đã trải qua vài mối tình nhưng vẫn chưa đâu vào đâu 8-}
- Cách đây 3-4 tháng e có làm quen dc 1 bé học cùng trường qua fb, mặt mũi cũng xinh xắn, trẻ con, tính tình vui vẻ, hiền lành. (qua tìm hiểu e dc biết là bé đó mới chỉ từng yêu 1 người, nhưng giờ đã ct)
- Tuy nhiên, khi đó vì vài lý do, nên bé đó bảo e, giờ cứ nc qua fb, dt, và hẹn 3 tháng sau mới cho gặp mặt.
- 3 tháng trôi qua, 2 đứa nt, nc nhiều nên cũng nảy sinh tc.
- Sau nhiều lần trì hoãn buổi hẹn với lý do "em cứ thấy ngại ngại, kỳ kỳ thế nào ấy, anh ạ". Thì hôm nay, đúng đêm noel, e và bé chính thức gặp mặt lần đầu. 2 đứa đi xem phim, cf, sau đó lượn lung tung.
- Lúc đầu bé ấy khá vui, nhưng sao đó có vẻ hơi chán chán. Rồi khi ngồi cà phê, cô bé đột nhiên nói với em là: "a chẳng giống như những gì e nghĩ cả". E hỏi là ko giống ở vẻ bề ngoài hay tính cách, thì cô bé đều nói là ko phải. Rồi bảo là "e cũng chẳng biết sao nữa, chỉ là cảm thấy thế thôi... bla bla... mình nên dừng lại đi, tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu đâu".
- Rồi đến lúc e đưa bé về, thì tự dưng bé kêu dừng xe lại rồi nói "a hôn e đi" o.0 .Thế rồi 2 đứa vừa đứng tâm sự, vừa hôn nhau suốt nửa tiếng. Trong nửa tiếng đó, bé cứ hỏi e suốt "a có thích/yêu e ko..." rồi "e cũng thích a lắm, e nhớ đến a mỗi ngày, a ko biết dc đâu..." rồi "e cũng ko biết e muốn gì nữa, e hôn a nhưng e ko có cảm giác gì cả" "đây là lần đầu tiên e hôn con trai..." "hãy coi đây như 1 phút bốc đồng" bla bla.
- Khi về đến nơi, bé nói với mình là "sau ngày hn, a hãy quên e đi nhé, e cũng sẽ như vậy, coi như mình chưa quen nhau, bla bla"
Quả thực là e chả hiểu gì hết trơn, bé ấy cứ liên tục nói "e thích a nhiều lắm, nhưng e cũng chả biết mình đang muốn gì nữa, thôi.. mình dừng lại nhé". Có ai hiểu bạn đó đang nghĩ gì ko :((