Tình hình là em với anh người yêu em có đi quá giới hạn hơn mấy năm nay rồi. Hắn yêu thật, xa em k xa dc. Năn nỉ quay lại các kiểu. Nhưng chẳng thấy ý kiến gì cưới xin cả :(. Bảo cưới thì phải có em bé thì mới cưới. Mà mỗi lần gần gũi xong hắn lại sợ mất hút cái khoản xuất tinh bên trong. Hắn dù say hay ko say cũng ko quên nhiệm vụ xuất tinh ra bên ngoài. huhu.
Thề là em chưa bao giờ biết xuất vào trong kiểu gì luôn. :-S
Lại còn công việc nữa. Em làm kế toán ở quê, ông ý làm ngoài Hà Nội. Chúng em không cùng quê.Gặp nhau mới abzxyz thôi, mà tuần nào em cũng lên. Giờ ông ý bắt em phải ra Hà Nội có việc làm rồi mới có bầu thì mới cưới. Ngày em quyết định về quê thì ông ý ko cản gì cả, k níu kéo. Giờ e ổn định rồi bảo e ra. 8-|. Điên quá!/:)
Em bảo Méo đẻ nữa, ông ý cũng Tùy em. Ôi sôi máu. Các anh chị nào cao kiến gì không bày cho em với, em cho ổng ý về chuồng với em. :D:D:D:D:D