Hôm nay sinh nhật ny em, mà gọi là người yêu cũ cũng được. Cũng là 4 năm rưỡi chúng em quen và yêu nhau. Nhưng tình cảm cũng không còn nhiều. Nó hết lần này đến lần khác lăng nhăng và đạp bỏ em. Đến một thời gian em quên được rồi, thấy em có nhiều người quan tâm và sống vui vẻ thì nó lại quay lại van xin quay lại. E sống nặng tình cảm lắm, thế lại mủi lòng. Rồi lại 3 bữa nửa tháng, em biết nó còn lằng nhằng mấy đứa kia. Với cả nhiều chn khiến cả em và nó cùng chán nhau. Nhưng nó cứ cái kiểu đổ tội cho em, giờ có vẻ nó lại say nắng thêm em nào đấy =)) Mấy hôm nay liên tục kêu bận r kiểu gì đó em ko miêu tả được. Nhưng bằng trực giác của mình thì e khẳng định 100% là đúng.


Tóm tắt lại tình yêu bao năm bằng chữ lừa dối, vô tâm, đau đớn ê chề, cái gì cũng theo ý nó. Giờ em ko níu kéo tình yêu này, em chỉ muốn nó biết và sống dằn vặt vì nỗi lầm của nó. Bao lần nó lăng nhăng nhưng nó không bao giờ nghĩ đó là sai lầm, và đến giờ vẫn vậy, ko bỏ nhưng cứ bơ em đi, dù cố gắng ko quan tâm nhưng ức chế lắm. E phát điên lên ấy. Giờ mang tiếng vẫn qua lại mà e nt chúc sn nó cũng chẳng trl, em nt hỏi chuyện nó cũng chả nói gì :))


E phải làm thế nào cho nó bài học ...