Chào anh chị, em năm nay 23 tuổi đang sống ở Sài Gòn.



Chuyện là năm ngoái, em có gặp anh người Nhật lai Pháp qua Tinder và cũng đi chơi hai lần. Ảnh 36 tuổi, sống ở Nhật nhưng lâu lâu mới về công tác Việt Nam. Khi đi chơi thì em thấy hình như ảnh cũng có cảm tình với em, em cũng thấy rất vui vì nói chuyện hợp, lại có sở thích phim ảnh giống nhau. Trong hai lần đi chơi đó ảnh đã nắm tay em. Em cũng hơi có cảm tình với anh kiểu hơn bạn bè một chút xíu chứ không suy nghĩ xa xôi. Khi về Nhật thỉnh thoảng anh có nhắn tin hỏi thăm em và nói nhớ em, em cũng chỉ lịch sự trả lời lại. Em cũng nghĩ ảnh cũng có nhiều mối quan hệ khác vì là dân sáng tạo.



Em thuộc tuýp người win-win, không muốn làm tổn thương đến ai. Sau đó em cũng hẹn hò với một anh người Nhật trên Tinder khoảng 5 tháng sau đó chia tay trong hòa bình vì những lý do cá nhân. Tất cả các mối quan hệ đến và đi em đều rất trân trọng.


Hè này anh về Việt Nam công tác nên em lại gặp ảnh một lần nữa. Kiểu em thấy ảnh nói chuyện hợp lại vui nên muốn gặp lại chứ không có ý gì nhiều. Em lại đang single nên tự do với tất cả các cuộc gặp em thấy thích. Em chờ ảnh trước khách sạn để đi ăn tối thì gặp bạn ảnh-người Nhật 25 tuổi là cấp dưới của ảnh sống và làm việc ở Việt Nam hơn 1 năm. Ấn tượng của em về bạn 25 tuổi đó cũng không tốt lắm, kiểu bạn đó hơi suồng sã và party-guy. Nhưng em nghĩ mình cũng nên lịch sự với bạn đó. Trước khi ăn tối thì ảnh và bạn 25 tuổi đó có hút cỏ, em gặp bạn đó trong tình trạng bạn hơi high.



Cả ba người đi ăn tối với nhau, bạn đó hơi bựa bựa kiểu Nhật nên em nghĩ đây chắc chắn không phải type của mình và cũng không bao giờ nghĩ đến bạn này. Cả ba đều vui vẻ trò chuyện với nhau. Trong bữa tối thì bạn hỏi em rất nhiều,... Và bạn cũng nói trước bạn có quen một em người Việt 20 tuổi làm mat-xa nhưng đã chia tay.



Khi hỏi tuổi thì em giỡn em đã 30 tuổi, bạn đó đã ngạc nhiên nhưng cũng tin. Xong nữa buổi tối thì bạn đó bình thường trở lại, không còn hơi high nữa, bạn hỏi em là" Có điều gì ở bạn ấy mà em muốn thay đổi không?". Em thấy câu hỏi rất ngớ ngẩn nên trả lời là em không biết. Trong quá trình nói chuyện thì anh lai Pháp cũng ko nói nhiều, chủ yếu bạn người Nhật hỏi về em. Khi bạn hỏi về gia đình, ba mẹ em bao nhiêu tuổi thì mới lòi ra là em 23 tuổi, bạn đó cũng ngạc nhiên lần nữa. Bạn đó hỏi tại sao em và anh lai Pháp quen nhau thì bọn em nói là tình cờ quen trên đường haha. Bạn cũng hơi thắc mắc không biết quan hệ của em và cấp trên của bạn là gì, em chỉ nói là quan hệ bạn bè hơn 1 năm, vì em nghĩ đúng như vậy.



Khi anh lai Pháp đi vệ sinh thì bạn đó khen em dễ thương và hỏi là em và bạn đó có thể hẹn hò với nhau không và hỏi em facebook, em cũng thấy hơi lạ lạ nên ngập ngùng không trả lời. Vừa đúng lúc ảnh lai Pháp quay lại, anh hỏi kiểu như dò xét bọn em đang nói gì, hình như anh cảm thấy hơi ghen thì phải. Bạn đó cũng hơi né tránh.


Anh có nắm tay em nhưng em đã tránh đi.



Sau câu hỏi của bạn 25 tuổi đó tự nhiên em cảm thấy gì đó, cảm nắng một chút xíu nhưng em cũng nghĩ bạn này cũng không phải type của em và bạn đó trẻ tuổi quá và không biết bạn có kiểu dạng chơi bời qua đường không.


Khi ăn xong bạn đó nói hôm nay bạn cảm thấy rất happy!



Khi ăn xong cả 3 lên taxi về khách sạn, cảm giác rất khác với lúc đầu, không khí bắt đầu im lặng, nhìn mặt bạn đó và anh lai Pháp có chút hơi buồn buồn. Em chia tay 2 người đó rồi lên taxi đi về nhà.


Em nghĩ sau đó chắc bạn đó nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, vì không có bất cứ contact nào và bạn đó sẽ không hỏi cấp trên của mình để xin contact của em được.



Khi về nhà, em cảm thấy thực sự rất muốn gặp lại bạn đó lần nữa vì cảm thấy bạn đó rất funny, bựa bựa,... haha


Em đã dành một buổi tối để tìm kiềm facebook của bạn thì cuối cùng cũng tìm ra như em không add, lâu lâu lại lén lút vô xem,...



Em cũng không hiểu em bị gì nữa, hình như hơi cảm nắng bạn đó rồi thì phải, mà anh lai Pháp lại hơi có cảm tình với em nên em cũng không biết phải làm sao,...


Em có nên add facebook bạn đó và nói chuyện hay không? Làm như vậy có quá lộ liễu đối với đàn ông Nhật? Và có qua mặt anh lai Pháp đó hay không,...


Tâm trạng em rất lơ lửng, không hiểu bản thân đang muốn gì nên mong các anh chị tư vấn cho em!



Về em, em đã từng hẹn hò với 2 anh người Nhật dạng nghiêm túc, và cũng có gặp một số người Nhật trên Tinder, em cũng hiểu là người Nhật ở Việt Nam có rất nhiều loại mà phổ biến nhất là mấy loại hay cưa cẩm gái Việt, kiểu không nghiêm túc,... Nên em không biết khi bạn 25 tuổi khi nói vậy là bạn đang kiểu tán tỉnh qua đường hay không?



Em nên làm gì ạ? Quên bạn 25 tuổi đó đi và không cố gắng gặp lại nữa??