Các anh chị vào cho ý kiến trường hợp của bạn em với. Em với nó chơi từ nhỏ đến lớn, mà số nó lận đận, ba má ly dị về sống với ba, ba nó suốt ngày đánh đập nó, có lần còn định…... Rồi sau đó, nó trốn về sống với bà, được ăn học đến 12 nhưng vì gia đình nghèo quá phải đi làm. Mà nó thuộc dạng xinh cũng cỡ Tăng Thanh Hà, tuy gia đình vậy nhưng nói chung tính cũng được, hiền lành chịu khó. Em định giới thiệu bạn học của em cho nó quen thì mới té ngửa ra nó đang cặp với một đứa là les. Em khuyên nó nhiều lần nhưng nó không nghe, được cái đứa này cũng có học thức, con nhà đàng hoàng, làm ở công ty nước ngoài. Theo các bạn mình có nên tiếp tục khuyên bạn mình không vì mỗi lần khuyên nó nó đều nói là nó yêu nhỏ đó,nhỏ đó đối xử tốt với nó gì đó.Bạn mình không phải vì tiền vì người mà mình định giới thiệu cũng có thu nhập khá cao :Straightf: