- Chào các anh chị! Em là Nam năm nay, em đã bước qua 27 gần tới mốc 28. Mà chưa từng yêu ai! Phải chăng do chưa rung cảm bởi ai cả. Đã qua 27 mùa trăng. Đến giờ vẫn Lonely


Tết về, ai cũng hỏi người yêu người a. Cứ qua loa cho qua chuyện. Rồi điệp khúc chúc đi 1 về 2 cứ vang lại.


Năm nay với quyết tâm cao độ sẽ tập yêu và kiếm người yêu.


Tình hình đầu năm có vẻ suôn sẽ khi cơ duyên hay là ngẫu nhiên sắp đặt cho em và một cô bé cùng hàng xóm. Cả hai cùng ở Sài Gòn, em thì đi làm được 4 năm, cô bé thì sắp ra trường (Trường ĐH em học ngày xưa)và sẽ vào thực tập tập tại cơ quan em, phòng em và em là người hướng dẫn. Cả hai bên gia đình ba mẹ bên em và bên cô bé cũng có vẻ thích nhưng đẻ cho 2 đứa chủ động!


Tình hình là em và cô bé (theo em nghĩ là đã có cảm xúc với em) thông qua cách em nhắn tin, gọi điện. Em muốn cô bé sẽ là người yêu duy nhất và là mối tình đầu của em. Hiện tại hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 em hướng dẫn trực tiếp cô bé thực tập và chỉ trao đổi về công việc mà thôi. Tối về thì nhắn vài ba tin hỏi thăm thôi! Sắp tới Valentine rồi, em muốn phát triển tình yêu của em lên giai đoạn mới. Mong các anh chị chỉ giúp để có được tình yêu đầu tiên của mình. Tính tình em thì lịch sự, nhẹ nhàng và khá nhạy cảm, giỏi ăn nói!


Em cảm ơn!


Giới thiệu thêm về em: Cao 1m76, đẹp zai (nếu không nói là tự tin). :)