Xin chào mọi người, năm nay em mới 17 tuổi thôi. Không lâu trước đây, em cảm nắng một anh bách khoa. Có thể nói anh là tình yêu đầu đời của em.Chưa có ai mà đã khiến em kiên trì theo đuổi đến vậy. Cũng chưa từng xuất hiện một người con trai nào hợp chuyện và tác động đến em nhiều đến thế.Vì anh mà em đã làm rất nhiều thứ lần đầu tiên : tạo blog để nói ra những tâm sự của em mà chưa thể nói với anh, những cung bậc cảm xúc mà trước đó chưa từng xuất hiện.... Thế nhưng tất cả mọi thứ dường như đều không ủng hộ tình cảm của em để có thể tiến thêm một bước nữa. Có lẽ rào cản lớn nhất là khoảng cách địa lý. Nhưng em vẫn chấp nhận mọi thứ để thích anh. Em nhắn tin với anh ấy trên hangouts, nhưng có vẻ anh không thích lắm. Vậy là em chuyển sang viết thư theo gợi ý của anh để khiến anh thoải mái hơn khi trả lời. Từ dự định một ngày một lá thư đến 1 tuần một lá. Mọi câu chuyện của em đều ổn cả, lời lẽ, câu từ đều được suy nghĩ một cách thận trọng , chu đáo trước khi em gửi đi. Và cứ trả lời qua lại như thế khoảng 3 tuần. Và đột nhiên hôm nay, anh gửi thư trả lời cho em. Anh nói đừng nhắn cho anh nữa vì anh chẳng có chuyện gì để kể cho em và cũng không có hứng thú nghe chuyện của em. Anh còn nói em rất cứng đầu và khó hiểu. Thực ra đây không phải lần đầu tiên anh viết kiểu nội dung như vậy. Anh cũng đã một vài lần nhắn rằng nói chuyện với anh rất nhàm chán nên khuyên em bớt viết thư cho anh đi. Nhưng em nghĩ rằng nói chuyện với anh là niềm vui của em và việc có nhàm chán hay không phụ thuộc vào câu hỏi của em có đủ" mặn" hay không? Vì thế em vẫn luôn cố gắng tự chỉnh sửa từng câu chữ sao cho thật hay, có chút gì đó hài hước và thú vị. Nói thật rằng vài phút trước khi nhận thư của anh, em vẫn cứng đầu cho rằng chỉ cần em kiên trì thì một ngày nào đó có thể chinh phục được anh và em tin là như vậy.Nhưng có một điều chắc chắn rằng lá thư của anh đã làm tổn thương một phần nào đó trong em rất nghiêm trọng. Bây giờ có thể chưa buồn nhưng không chắc được những ngày tiếp theo cũng như vậy. Mọi người à, em nên tiếp tục kiên trì theo đuổi đến cùng hay từ bỏ tình yêu đầu đời này?