Em và bạn trai (tên V) yêu nhau đã 3 năm. Mặc dù hơn 1 năm nay V đi làm xa với lí do kiếm tiền để lo xây dựng hạnh phúc sau này cùng e, e rất tin tưởng và yêu thương V, V cũng vậy. Tuy ở xa nhưng V luôn tranh thủ về sg thăm e, 1 tuần hay 2 tuần về thăm e. Những dịp lễ, tết V hay chủ động về nhà thăm cha mẹ của e, e cảm thấy V thật lòng đến với e. Lúc đầu cha mẹ ko can ngăn, cũng rất vui vẻ khi V đến nhà.


Gia đình (đặt biệt là mẹ và các dì của e rất mê tín) từ đi xem bói và biết tuổi tác của 2 đứa ko hợp ( e tuổi Tỵ, V tuổi Dần) đã đi xem bói, nói là V khắc mẹ của e (mẹ tuổi Tỵ) nếu 2 đứa lấy nhau mẹ e sẽ chết, e khổ cả đời vì vừa ko hợp tuổi vừa bị mang tiếng. Thêm 1 cái nữa là ông cậu e đã chết nhập xác lên nói e ko bao giờ thành với V. Mẹ đã khuyên e nên đau khổ 1 lần còn hơn khổ cả đời.. Dì của e cũng khuyên e từ bỏ V để mang tiếng có hiếu. 2 ngày nay, từ khi mẹ e biết 2 đứa ko thành cha mẹ buồn


Chuyện xảy ra làm e rất khổ tâm và không biết phải làm thế nào, 3 năm tụi e có rất nhiều kế hoạch sau này làm cùng nhau, V yêu thương e rất thật lòng, từ lúc yêu nhau mặc dù có buồn phiền gây cãi nhưng huề rất nhanh, V ko hề có chuyện lăng nhăng, V còn khuyên, giúp e học hành tốt, cải thiện những tật xấu.


E ko thể nói chia tay với V được vì e ko có lí do j chính đáng để chia tay. Mà e cũng ko thể quên được V.


Bây giờ e ko biết phải giải quyết ra sao. 1 bên là gia đình, 1 bên là hạnh phúc của riêng mình. E ko thể ích kỷ với bản thân mà phụ vong ơn cha mẹ nhưng ko thể quên đi tình yêu của mình, vì e đã ...nặng tình với V rồi!


E mong các chị cho e 1 lời khuyên để e vượt qua được thử thách này. Tâm trí của e đã ko còn minh mẩn để quyết định đúng.