Chào mọi người!!!


Mình tham gia webtretho được 1 năm rồi, chỉ hay comment thôi, chưa bao giờ mình tự đăng 1 topic như thế này. Nhưng thời điểm này,mình cần được chia sẻ, các nàng nghe chuyện của mình và cho mình lời khuyên nhé!!!


Mình - sinh năm 89, 25 tuổi, có 1 công việc đủ sống (lương ko cao nhưng có chỗ đi chỗ về thì cũng coi là cũng hơi tạm ổn). Mình chia tay người yêu cũ gần nhất được 1 năm - sau khi yêu người đó 4 năm (lý do chia tay là người í chưa muốn cưới vợ và chưa muốn ổn định). Trong 1 năm chia tay người đó, mình đã đau khổ, khóc lóc vật vã rồi đủ thứ cảm xúc....mãi 6 tháng gần đây nhất, mình mới ổn định lại tình cảm của mình và tự nhận ra rằng người ta không phải thuộc về mình,có cố gắng cũng chỉ khiến mình mãi ko dứt ra được mà thôi.


1 tháng gần đây, mình quen 1 cậu bé, ít hơn mình 3 tuổi - bằng tuổi em trai ruột mình. Chúng mình có tình cảm với nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên (mặc dù từ trước đến nay mình ko bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh). Mình đã cố gắng thử mở cửa trái tim mình, vì sau anh nyêu cũ thì lần đầu tiên sau 4 năm, mình có cảm giác với 1 người khác giới khác ngoài a í, cũng đã nghĩ rất nhiều về mối tình chị em này, thậm chí mình còn tính là chỉ yêu nhau vài tháng thôi rồi đường ai nấy đi, vì cậu bé í trẻ quá, mà mình thì đến tuổi phải lập gia đình rồi :(


Chuyện tình của tụi mình sẽ đẹp đến khi chia tay nếu như ko xảy ra chuyện này. Trong nhóm chơi với nhau, có 1 cô bé sinh năm 90 - quen biết và chơi với mình được 4 năm rồi, trước đây mình hay tâm sự chuyện tyêu của mình cho em í biết, cả tình cảm của mình dành cho người cũ và người mới, em í cũng biết là tụi mình đang yêu nhau, vì cô bé này ko có xe nên lần nào đi chơi mình cũng bảo nyêu mình qua đón e í đi chơi cùng - mình tin tưởng nyêu mình và cô bé đó....Vậy mà, sau 1 lần đi uống rượu, em gái í say rượu..đã tỏ tình với nyêu mình, khiến người yêu mình cũng dao động tình cảm. Đàn ông mà - có người đàn ông nào mà đang tìm hiểu 1 người, bỗng dưng có 1 người nói thích mình mà không muốn tham lam duy trì quan hệ 3 người không? Mình không biết các bạn nghĩ j nhưng nyêu mình đã hành xử như vậy đấy...Cô bé đó, sau buổi tối say rượu đó, vẫn quấn quýt người yêu tớ và kể cho nyêu tớ tất cả những j trước đây tớ đã tâm sự với em í. Nói chung bạn bè chơi cùng hội với tớ, chúng nó bảo em í đã dùng thủ đoạn với chị nhưng tớ vẫn không tin, vẫn muốn đối xử tốt với em í. Giờ thì cùng 1 nhóm nhưng bạn bè đứng hết về phía tớ, em í bị ghét :( Sự việc í xảy ra sau 1 tuần thì mình biết (thực ra theo linh cảm của mình - mình cũng lờ mờ đoán ra rồi nhưng mình tin em gái í sẽ không làm chuyện j có lỗi với mình). Sau khi biết chuyện, mình không khóc mà chỉ bị sốc thôi, vì mình đã tin người quá đáng ư?


Mình đã cố gắng dứt khoát mọi chuyện, mình có rất nhiều chuyện phải nghĩ, phải giải quyết, không thể chỉ ngồi nghĩ hay chăm chú giải quyết 1 chuyện tình trẻ con như thế này được....Haizzz....thế nhưng trái tim mình thì làm ngược lại lý trí của mình....Nhiều lúc mình nghĩ, hay tại vì mình cô đơn quá, mình bị tổn thương quá do mối tình cũ mang lại nên khi có 1 người nào đó quan tâm mình đặc biệt 1 chút thì mình mới như vậy thôi, mình cứ nghĩ là mình chưa yêu cậu bé đó, vì mình chưa khóc được. Chắc mình chỉ thích thôi...Nhưng lúc nào suy nghĩ về 2 con người kia cũng xuất hiện trong đầu mình, hành hạ mình trong những giấc mơ... :(


Hiện tại mình và nyêu mình - mình đối xử vs bạn í rất bình thường - ko quá thân mật, nồng nhiệt, hỏi j thì mình trả lời, vì mình muốn sau tình yêu, tụi mình vẫn có thể làm chị em tốt của nhau...


Còn với cô bé kia, mình cũng đã đối xử khá chuẩn mực, không trách móc, ko ghét bỏ...chỉ có điều mình hơi nhỏ nhen là giờ có vụ đi chơi j của hội bạn, mình tuyên bố với mọi người là có mình thì ko có e đó và ngược lại...


Nói thật cảm xúc của mình thật tệ, mình nhớ cậu bé đó nhiều lắm nhưng lý trí của mình ko cho phép làm điều j vượt quá, cứ kiềm chế cảm xúc và im lặng như thế này thôi, theo dõi fb của cậu bé đó hàng ngày...mình đang làm đúng hay sai hả mọi người?Mình có nên giành giật yêu thương hay là cứ để yêu thương đi cùng với 1 yêu thương khác......


Giờ mình không thể quan tâm đến bạn í như trước được, câu chuyện của 2 đứa tụi mình cũng ngày càng nhạt dần,chắc đã đi vào giai đoạn chán rồi...Mình hẹn cậu í đi cafe nói chuyện nhưng cậu í cứ lảng trách, còn tính mình thì muốn nói rõ để dứt khoát.....


Mình đang cố gắng che dấu cảm xúc của mình...điều này là đúng hay sai đây????


Mình phải làm j với em gái kia đây, sau khi em í đã cố gắng đâm sau lưng mình 1 nhát như vậy?


Mọi người cho mình lời khuyên với. Thật sự mình rất rối trí, nhiều lúc mình còn ko ngờ, chuyện này lại xảy ra với mình đấy, từ trc đến giờ, mình sống có quá tệ lắm đâu :((. Cảm ơn mọi người!!!