Em chào các mẹ. Hiện tại em rất cần những lời khuyên cho em về chuyện tình cảm mà em đang bế tắc trong suy nghĩ.


Em và anh quen nhau từ sự giới thiệu của Sếp anh - là bạn của Ba em. Em năm nay 27, anh 28. Anh là cảnh sát chữa cháy, em là cán bộ địa phương, gia đình em rất muốn 2 đứa tìm hiểu và tiến đến hôn nhân. Tụi em rất hợp nhau, bên nhau không hề có sự ngại ngùng, gượng ép. Anh cũng muốn tiến đến với em, chung một nhà với em. Nhưng gần đây, em rất sợ phải đối diện với anh. Anh muốn quan hệ. Em đã từ chối khéo 02 lần rồi, những lần đó em biết anh rất giận và không thích. Anh nói với em, tình yêu cần có tình dục mới dài lâu và thực sự như vậy mới hạnh phúc. Tụi em có tranh cãi nhiều lần về vấn đề này, rồi kết thúc trong im lặng. Em đã mất cái đó thời sinh viên, và anh cũng biết các chị ak. Anh nói chỉ cần em hiếu thảo với gia đình anh, chứ cái đó, cũng sẽ không là gì nếu sống mà không biết trên biết dưới. Bây giờ, em rất hoang mang, em sợ gặp anh, rồi anh nói đến chuyện đó, em có hỏi, nếu em không cho, thì anh có cưới em không? Anh trả lời là không cưới các chị ak. Anh tính rất chững chac và đàng hoàng, anh không phô trương hay tự đắc về chức vị mà anh đang có, đó là điều em rất phục ở anh. Nhưng cái hiện tại mà anh muốn, là tình dục, em thực sự rất rất sợ, tuy đã mất nhưng em không hề hứng thú với chuyện đó, cũng như là em muốn để thật sự chắc chắn em mới trao.


Em xin các chị cho em lời khuyên.


Em xin chân thành cảm ơn.