Gửi các mẹ, các anh chị đã trải qua một mối tình dài và cũng có thể đã kết hôn
Em có 1 câu hỏi hơi ngớ ngẩn một chút. Đó là cảm xúc của mọi người khi quen lâu ạ?
==========
Em và người yêu quen nhau hơn 2 năm. Bọn em bằng tuổi nhau và bắt đầu yêu năm lớp 11. Anh hai em hiện đã đính hôn, hai anh chị quen nhau từ khi lớp 10 đến tận bây giờ nên có thể nói rằng nhờ anh hai mà em có một chút lòng tin vào một tình yêu bền lâu. Cũng không phải là một sự ganh đua giữa anh em trong nhà, tình yêu lúc nào muốn đến thì đến thôi :D.. Người yêu em là 1 chàng trai tốt, thật thà và thân thiện, dù không có tài nhưng lại rất thương và biết chăm sóc em..Sau kì thi đh, có lẽ vì khoảng thời gian xa cách quá lâu để tập trung vào chuyện học ( không đi chơi, không nói chuyện điện thoại, ít nhắn tin..) nên hình như em hơi bị chai lì về cảm xúc, đi chơi với người yêu em thì em vẫn cười đùa, nói chuyện bình thường nhưng không hiểu sao có một chút gì đó cứ trống trống.. :( em cũng biết rõ quen lâu và cảm xúc mới quen khác nhau hoàn toàn nhưng em vẫn có một chút lo sợ rằng em không còn yêu người yêu của em như trước và sẽ chia tay.. Bạn gái của anh hai em nói rằng khi yêu lâu thì chỉ đi chơi vui, thoải mái là đủ chứ không còn mong chờ hay hồi hộp như trước nữa.. Có phải thế không ạ? :(... Em rất muốn biết rõ cảm xúc của em nhưng lại không biết gọi nó là gì.. Em không muốn một người tốt như vậy phí hoài một khoảng thời gian dài nữa để một lúc nào đó bị tổn thương nặng nề vì em.. Suy nghĩ của em cứ hỗn độn như vậy.. em vừa muốn buông vì mong người yêu em sẽ gặp một cô gái tốt vừa muốn giữ vì em sợ bản thân sẽ hối hận vì không nhận ra tình cảm của mình