phạm , anh lại không vào được đại học nên đi học trung cấ
p. Tôi và anh vẫn yêu nhau, tình yêu lúc này tiến xa thêm một bước nữa, anh và tôi có quan hệ với nhau. Điều này thật sự không nên, không nên một tí nào khi cả hai chúng tôi mới tròn 19 tuổi. Nhưng cái tuổi bồng bột, đầy ham muốn thật sự không kiềm chế được, tôi không hối hận gì về điều này vào những năm tháng sau này. Chúng tôi ngày càng nồng thắm hơn, yêu nhau, cùng nhau tiến bộ, có suy nghĩ về tương lai. Nhưng đôi khi hay suy nghĩ về trình độ, sợ thua kém tôi, anh ấy trong thơi gian này có
phần sa ngã, hay tụ tập ăn chơi. Gia đình khuyên ngăn không được, mẹ anh đã từng khóc rất nhiều, tôi đã nói rất nhiều và anh nghe lời tôi - anh thay đổi.

