Đêm khuya , thanh vắng, không ngủ được, lại hoài niệm và suy nghĩa lung tung.
Có con bạn, xinh hơn , duyên hơn, ngta gặp mình trước, nhưng tới khi gặp dc nó, ngta chuyển qua thích nó--------> cảm thấy mình thật kém cỏi.
Có những ng nhìn mình lúc đầu thấy thích, nhưng khi gặp lần 1 , lần 2, ngta ko liên lạc với mình nữa??? ------------> cảm thấy mình thật kém cỏi.
Có những ng xin sdt của mình, nhưng rồi chẳng bao h liên lạc------------> cảm thấy mình thật kém cỏi.
Quen người ấy dc gần 2 tháng, nhưng khi xa nhau cảm giác người ta chẳng nhớ mình chút nào, chỉ có mình là cố gắng liên lạc với ngta------------> cảm thấy mình thật kém cỏi.
Không thuyết phục dc khách hàng dùng sản phẩm của mình------------> cảm thấy mình thật kém cỏi.
Đi ngủ thôi, ngày mai phải tự AQ mình :" Cố gắng lên"