Em năm nay cũng 25 rồi, công ăn việc làm ổn định vs khá tốt. Anh thì hơn em 1 tuổi, sống ở nc ngoài lâu năm và cũng mới về VN hơn 1 năm thôi. Công việc tốt và anh nắm giữ vị trí quan trọng trong cty, là người rất say mê công việc.


Em vs anh gặp nhau trong lớp học năng khiếu nhỏ. Ngày đầu tiên thấy anh em đã cảm thấy thích anh rất nhiều. Và anh cũng có cảm tình với anh nên hai đứa đã tìm hiểu và đến với nhau khá nhanh. Thời gian đầu rất vui vì hai đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau. Em dẫn anh đi du lịch cùng bạn bè em vs bạn bè em ai cũng quý anh bởi tính cách vui vẻ và nhiệt tình.


Một thời gian ngắn sau, vì công việc ngày càng nhiều vs stressful nên anh bị rơi vào tình trạng trầm cảm. Trong thời gian ấy anh vẫn quan tâm đến em. Tuy nhiên có nói nhiều điều khiến em khá giao động như anh chỉ muốn yêu, sống với nhau đến khi hết yêu rồi thôi chứ không thích ràng buộc, kết hôn hay con cái gì cả. Rồi thì anh vẫn còn nhớ người cũ nhiều nên cảm thấy có lỗi với em. Mặc dù vẫn muốn ở bên em vì cảm thấy happy với em. Em rất buồn nhưng em đã không nói gì mà tiếp tục bên cạnh chia sẻ với anh. Sau đó công việc anh tiến triển tốt nên anh cũng dần vui trở lại, và chúng em lại tiếp tục vui vẻ như trước.


Em vẫn yêu và tin anh. Tuy nhiên, em cứ có một cảm giác nào đó không rõ giữa anh với một cô bé khác... nên em đã làm điều dại dột là đọc tn đt của anh. Và em như trên trời rớt xuống khi thấy những dòng tn như copy paste giữa em và cô ấy. Anh gọi cô bằng nickname anh giành cho em. Tặng cô những món quà anh tặng em. Chỉ khác một điều anh nói với cô anh đã có bạn gái - nhưng lại là người bên kia ( là người cũ anh từng nói vs em là anh còn nhớ ). ... Em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào trong lúc đó... Có lẽ trên diễn đàn này, các chị đã trải qua vấn đề bị phản bội không phải là ít nên các chị cũng hiểu phải không ạ?


Sau em quyết định nói với anh những điều em biết và anh cũng biện luận đủ mọi lý do không thuyết phục với em. Rồi anh vs em chia tay. Vì theo anh em đã vi phạm vào quy tắc của anh vê sự riêng tư của hai bên. Và vì em đã không tin tưởng thì sau này cũng không đi đến đâu. Em chấp nhận lời chia tay đó.


Được một thời gian ( nói thẳng ra là vài ngày), anh lại nt với em vs 2 đứa nc như bạn bè vs không đả động gì tới chuyện khi trước.


Rồi anh nói 2 đứa quay lại, em đồng ý vì bản thân mình cũng vẫn muốn được ở bên anh. Em không hỏi gì về anh và cô ấy cả, mặc dù qua FB em biết 2 người ấy vẫn có qua lại với nhau. Nhưng em không xác định được là họ có đang quen nhau không nữa.


Kể từ ngày quen lại anh, lòng em lúc nào cũng có sóng... đầy sự hoài nghi và mất dần tự tin vào bản thân.


Bên ngoài em vẫn thể hiện như bt, quan tâm anh như trc và vẫn tỏ ra tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng trong thâm tâm em khôg lúc nào yên với câu hỏi anh có thực sự thương mình hay không? Có lẽ em cũng đang tự lừa dối bản thân mình các chị ạ... Vì khi quay lại, anh k thể hiện tình cảm như trc nữa mà hời hợt hơn và có phần lơ đãng hơn. Hiện tại thì nhà anh đang có nhiều việc xảy ra nên em cứ vin vào đó cho rằng vì anh bận nên mới như vậy ... Nhưng anh không cho em nói yêu anh, bảo rằng yêu anh sẽ khổ vs anh không thích ràng buộc?


Anh cũng chưa bao h giới thiệu em với bạn bè của anh.. nói chung chỉ anh biết bạn em thôi còn em thì không. Em biết anh chơi với ai, bạn bè anh thế nào nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ gặp mặt cả.


Rồi có 1 lần 2 đứa qh với nhau, anh nói rằng anh xin lỗi em. Em không hiểu xl chuyện gì thì anh bảo không có gì, xin lỗi trc sau này có mắc lỗi gì thì cũng dễ được bỏ qua hơn ...


Em viết lên đây cũng chẳng biết để làm gì nữa?Nhưng cứ viết ra vậy thôi chứ em cảm thấy bối rối quá rồi. Em không biết mình nên làm gì, làm thế nào... Vẫn muốn bên anh, nhưng bên anh lại cảm thấy lonely vô chừng?


Em đã cố gắng tìm những niềm vui khác để khoả lấp đi nỗi nhớ anh. Em đi học nhạc, học Yoga, đi chơi cùng bạn bè... nhưng vẫn không thể vui lên được vì cứ nghĩ đến anh. Thật lạ, 2 đứa vẫn đang quen nhau nhưng sao em có cảm giác như chia tay rồi vậy. Vẫn buồn vs cảm thấy đau khổ?



Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone