Không biết các bạn có xem qua bộ phim Mắt biếc hoặc là đọc cuốn sách về câu chuyện tình ngày xưa. Thực sự ra thì mình đã đọc câu chuyện này của Nguyễn Nhật Ánh trước khi mà mình đi Coi phim mắc biết. Thì cái cảm nhận của mình cái bộ phim Mắt biếc này là đã đã là một bài học dành cho các chàng trai khá là sâu sắc. Có chuyện tình này thì mình nghĩ là cũng là từ hai phía nhưng mà chàng trai ấy thì mình gọi là thích đi thích cô nàng này suốt cả một khoảng thời gian cũng khá là dài từ khi mà hai bạn còn rất là nhỏ ở làng đo đo. Nhưng mà cuối cùng thì anh chàng này cũng chấp nhận để cho cô nàng này bị cướp đi bởi những người con trai khác mà chỉ biết đứng nhìn thôi không dám hành động hay làm gì để có thể chứng minh được rằng mình cũng có tình cảm với lại cô nàng này. Và bản thân mình cũng thấy là Hà Lan cũng khá là cho Ngạn tình nhiều cơ hội nhưng mà anh chàng này lại không nắm bắt lấy cái. Và khi mà nhà cô nàng này không may mắn bị người bạn trai bỏ rơi  ra Nhạn cũng rất là Thu Hà Lan và đã vì cô ấy làm rất là nhiều chuyện nhưng mà khi người khác nói là tao nhường cho mày cô ấy thì chàng trai này lại im Và tất nhiên là một lần nữa hà lan lại mãi quay về với lại Mùa Yêu Cũ. Và không mai cô ấy có bầu. Câu này chỉ biết im lặng và che chở cho Hà Lan và bên cạnh Hà Lan những lúc cô đau khổ nhất. Và thực sự là đó là một Tình Yêu Cao Thượng đối với một số bạn Nhưng mà đối với mình thì mình cứ cảm thấy như thế nào đó mình không thích đàn ông như thế. Chưa bao giờ dám tỏ tình chưa bao giờ dám một lời khẳng định về tình cảm của mình. Lúc nào cũng để cho Hà Lan hỏi là anh có yêu em không? Và đứa Nhưng mà tình yêu chỉ có lời nói thôi không đi kèm với thằng bạn thì thật sự ra thì nó cũng chỉ là rơi vào những cái mối quan hệ mập mờ. Và thế là đến cuối cùng thì Ngạn cũng không có được Hà Lan.  Cho nên mình cảm thấy nếu như mà đàn ông không chủ động thì mình cứ làm nên bỏ qua đây là một bài học khá là hay về tình yêu