Chào các chị em WTT!


Em vào diễn đàn 1 thời gian rồi nhưng chưa viết bài bao giờ, hôm nay đầu óc đang rối nên viết vài dòng để cho nhẹ bớt.


Em và người yêu em yêu nhau hơn 3 năm rồi, anh ấy rất tốt và hiền lành. Tuy ngay từ đầu em nhận lời yêu không phải vì yêu anh nhưng thời gian trôi qua, tình cảm bọn em cũng ngày càng thắm thiết.:o Em mới đi làm được 4 tháng, công ty chỉ có mấy người thôi nên chơi với nhau cũng thân thiết. Em cũng chả biết phải kể tiếp thế nào nữa, nhưng nói chung là gần đây có 1 anh nói yêu em. Nói thì cũng đùa đùa thật thật nhưng mà theo cảm nghĩ của e thì có lẽ là thật. Chơi với nhau 4 tháng tuy chưa hiểu nhiều nhưng em cũng quý mến anh ấy, 2ng hay trêu đùa nhau, nói chuyện cũng rất vui vẻ. Mấy lần anh ấy nói chuyện kiểu bày tỏ thì em cũng cứ gạt gạt đi và lại vui đùa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vì em luôn nghĩ là sẽ chỉ yêu và lấy người yêu hiện tại của em thôi. Nhưng mấy hôm nay em nhận ra là em nghĩ về a ở công ty kia nhiều quá, mong chờ được nói chuyện với a ấy, rồi khi ngồi với người yêu em lại nghĩ đến những chuyện đùa cợt nhau khi ở công ty và bất giác mỉm cười. Khi người yêu em hỏi thì em mới nhận ra là mình nghĩ nhiều, tự cười nhiều quá:Worried:


Hic, văn em kém cỏi chắc ko đủ để diễn đạt hết suy nghĩ của mình. Huhu, đã chị em nào rơi vào hoàn cảnh này chưa ạ?