em chết mất đang đăng thì n mất mạng chứ làm em lại gõ lại từ đầu


Em sn 93 giai sn 90. Lần đầu gặp nhau là khi em đi nhậu cùng thằng bạn thân và hội bạn game của nó. Giai cũng được tính là khá thân thiết với nó các mẹ ạ. Từ lúc nhìn thấy giai là em đã thấy có cảm tình rồi, mà giai kiểu hơi xa cách nữa không như mấy cha còn lại nên em càng thích( em hâm thật)


Hôm ấy em với thằng bạn em mượn xe máy đi chơi nên lúc về phải trả xe ở chỗ em làm, giai được phân công chở em về nhà. Trên đường về em chẳng biết nói gì với giai hết á, giai cũng hỏi qua loa mấy chuyện về thằng bạn em thôi, xong lúc gần về tới nhà giai bảo em " hôm nào bọn anh tụ tập thì em đi cùng nhé " em mới bảo lại giai " em sợ lúc ấy thằng L n dẫn bạn gái n đi chứ em ko được đi nữa rồi" ( L là bạn em, chả là n tán 1 em cũng sắp đổ rồi) lúc ấy giai mới bảo " thế thì anh mời em đi lo gì, em đi cùng anh là được " em cười không nói gì hết. Lúc về tới nhà thì giai bảo em là " anh xin số em qua L nhé " em ngại quá cũng vâng dạ rồi chạy luôn vào nhà chứ. Lần đầu em như thế này luôn trước giờ em toàn chơi với con trai nên tính cách cũng khá thoải mái và bạo dạn, thế mà trước mặt giai cứ không biết nói gì với cả ngại ý.


Em hơi bị tưởng bở là giai nói thế về giai sẽ kết bạn fb với cả có sđt của em. Em đợi 2 ngày ko thấy động tĩnh gì hết, em biết thừa FB của giai mà em nhất quyết ko kết bạn, kể ra thì cũng hơi chán nhưng tới ngày thứ 3 thì nhận được yêu cầu kết bạn của giai. Em mừng lắm đồng ý luôn nhưng em cũng ko thấy giai inbox gì hết cả, em cũng ko like hay gì hết với trai cơ mà ngày nào em cũng vào nhà giai xem có gì mới ko. hì hì mình hơi bệnh thật


Lần 2 là hôm qua gặp giai lại ở bàn nhậu, thằng bạn n rủ em đi bữa này có mối 5 ng là giai, em , thằng bạn em, gái n đang tán và 1 anh là bạn thân của giai. cái anh bạn thân của giai thì cũng chơi thân với thằng bạn em hôm trước cũng mới kết bạn fb với em, em định trêu ông ấy nên làm quả bão like tất cả ảnh của ông ấy luôn. Lần này giai đến muôn nên trước lúc ấy là em ngồi cạnh bạn thân giai lúc sau giai đến thì ông kia nhường ghế cho giai nhưng giai có vẻ ngại nhưng sau vẫn ngồi cạnh em. Trước lúc giai đến em còn đang nc vui vẻ mà từ lúc giai đến em bị làm sao ấy ko thể nói chuyện tự nhiên được. Xong ông bạn giai còn trêu em là đã bão like anh T chưa ( T là tên giai nhé) em bảo chưa. Thế là mọi ng xúm vào trêu tiếp chứ làm em rõ ngại, tối về giai lại chở em về lần này nc nhiều hơn chút nhưng cũng toàn nc linh tinh thôi, kiểu xã giao ấy. Về tói nhà thì em like ảnh của giai cho giai hơn 100 cái thông báo luôn. Giai có vẻ buồn cười rồi inbox em xin số đt nhưng tối qua em phải làm báo cáo nên ko nc nhiều với giai mà thật là em cũng ko biết nói gì hết. Từ hôm qua tới nay giai vẫn chưa liên lạc gì với em hết. hicc Em có nên cọc đi tìm trâu liên lạc với giai trước không mấy mẹ tư vấn cho em với. Với cả làm thế nào gây ấn tượng với giai đây huhu