Mình và người yêu quen nhau gần được 1 năm nhưng hiện tại a ấy nói đang rất nản,cảm giác có trách nhiệm đối với mình ngày càng giảm,tính tình và cách nói chuyện cũng khác xưa nhiều có lẽ mình đã quá kì vọng vào một tình yêu trong sáng như chuyện cổ tích.Mình kém hơn a ấy 9 tuổi,tính tình nhiều khi muốn hòa hợp cúng khó,mặc dù lúc mới quen thì có chuyện gì cũng hợp hết,vậy mà mới mấy tháng trôi qua chẳng hiểu chiện gì đã xảy ra!Công việc anh ấy thường xuyên phải ngoại giao,nhậu nhẹt..mỗi lần như vậy thì minh không thể chịu được,mình khuyên ngăn thì a nói mình cằng nhằng,nói nhiều đòi chia tay và thế là minh khóc..là con gái vậy đấy!Đã yêu thì sẽ là duy nhất nhưng mình thật sự muốn buông xuôi!Vì mình đã từng buông tay một tình yệu đẹp để chạy theo một tình yêu mà thật sự không thuộc về mình.Nhiều lần mình nghĩ đó là cái cây mình trồng và bây giờ mình nhận được quả!