Chuyện là em đang thích một người con gái, cô ấy hơn tuổi em và cùng học chung một trường, và thật sự cô ấy cũng thích em, mặc dù chưa lần nào bọn em nói chuyện với nhau.Em biết điều đó vì em cảm nhận được cô ấy luôn nhìn em, luôn tìm kiếm ánh mắt đáp lại của em, hình như rằng cô ấy còn thích em nhiều hơn em thích cô ấy. Đôi khi học khác phòng, cô ấy cũng vô cớ đi ngang qua phòng em, cứ đi qua đi lại 2,3 lần ấy, mặc dù cô ấy không nhìn thẳng vào mắt em (có thể là ngại ấy ^^), em nghĩ cô ấy thích nhìn từ phía sau hơn. Nhưng bản thân em lại không rõ cảm xúc của mình, em luôn có cảm giác sợ một cái gì đó (ko phải là nhát gái), giống như là sợ người ấy thích mình. Đôi khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy, em lại lạnh lùng quay phắc đi hướng khác, chuyện cứ như thế kéo dài thêm vài tuần, cô ấy vẫn luôn nhìn em nhưng không nhiều như trước( có thể cô ấy đang nghĩ em ko còn thích cô ấy nữa).Sau vài tuần ấy, em càng thấy nhớ cô ấy nhiều hơn, trong đầu suy nghĩ trước rất nhiều chuyện để nói với cô ấy, thế là hôm sau, em hít một hơi sau nhìn cô ấy, thì như một phản xạ cô ấy nhìn lại em, đôi mắt vãn như hồi ban đầu, chỉ có thêm chút sự nghi ngờ về em( cô ấy liếc em , đầy vẻ hoài nghi ^^), và cứ thế cô ấy nhìn em suốt, em đã nghĩ là cô ấy sẽ chán em, khi mà em chẳng có chút chủ động gì cả mà toàn là do cô ấy mà thôi. Giơ em phải làm sao để thể hiện cho cô ấy rằng em rất nhớ và thích cô ấy :x