Cảm giác như thế nào nếu nhận được quà + cám ơn từ người mình từng coi thường
Năm nay là cái năm nhiều biến cố với em, một số thứ suôn sẻ, hiện tại thì mới ra viện vì tai nạn nằm nhà mãi :-S, vẫn có tiền cơ mà chán nên muốn lập thớt hỏi thế này. Và căn bản cũng vì cái F17 nó die lâu quá :((
Một ngày các bạn được một thằng mà ngày xưa các bạn chê bai nó vì công việc tiền bạc không ổn. Sau này khi nó thành công, nói thành công thì vô chừng quá đại ý là thằng đấy kiếm cũng khá tiền, nó thuộc hàng cực giỏi trong cái nó đam mê. Đại khái là nó sống thảnh thơi và hài lòng với cuộc sống hiện tại của nó.
Nó gởi một món quà có chút giá trị đến bạn cùng lời nhắn :"Cám ơn vì ngày xưa đã nói rứa, nhờ vậy mà tôi mới có thể làm được như giờ!". Cảm xúc của bạn như thế nào nếu?
1. Bạn là bạn bình thường của thằng đó?
a. Nếu bạn cũng đang thành công!
b. Nếu lương hàng tháng của bạn bằng tiền thằng kia cafe chơi bời hàng tháng!
2. Nếu bạn chỉ gặp thằng đó một vài lần và lên tiếng chê bai :O
3. Nếu bạn là bạn học cũ?
4. Nếu bạn là người yêu cũ :P
a. Nếu chồng (người yêu) hiện tại của bạn cũng ngon lành
b. Nếu chồng/ny hiện tại của bạn nát :-S
5. Nếu bạn là bố, mẹ vợ hụt của người đó
a. Nếu con rể/ny hiện tại của con gái mình cũng đàng hoàng ngon lành
b. Nếu con rể/ny hiện tại của con gái mình đang nát và mình đang ngán nó :x
6. Nếu bạn là ny (chồng)hiện tại của ex người đó (bạn có được cô gái đó vì cô ấy sợ thằng đó không thành công nên cô gái ấy bỏ người kia)
a. Nếu bạn đang thành công!
b. Nếu công việc của bạn nặng nhọc nhưng vẫn không kiếm được mấy đồng :D.
Một vài thứ nữa, giao tận tay cảm giác có khác nhiều với nhận được quà từ dịch vụ không? (nhìn chung do tai nạn còn lâu mới tự đi được). Giá trị món quà có ảnh hưởng đến cảm xúc không? :Embarrassment:
II. Nếu bạn ở địa vị của người tặng quà cảm giác của bạn như thế nào?
*** Nhìn lại chặng đường 5 năm mà sao danh sách nhiều thế :-S:-S:-S:-S